MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuộc sống của

LD1607: Đầu cháu phải ngẩng thế này đến bao giờ?

Quang Xá LDO | 31/01/2016 01:29
Anh Hoàng Văn Sinh - 47 tuổi (dân tộc Cao Lan) và vợ là chị Đỗ Thị Bộ ở Tân Lộ, Sơn Dương, Tuyên Quang sinh được ba người con thì cả ba đều bệnh tật. Ngoài con trai cả mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, vợ chồng anh Sinh còn phải đối mặt với cô con gái bị liệt đã 10 năm nay.
Đến thăm nhà anh Sinh ai cũng cảm thấy ái ngại. Căn nhà ba gian không cánh cửa, bốn bức tường được lợp bằng các tấm liếp đan bằng tre, được trát thêm bằng bùn, nhiều mảng thủng của tường khiến gió mùa đông bắc lùa tứ phía.

Anh Sinh lấy vợ năm 1992, đến năm 1994 sinh cháu trai đầu lòng là Hoàng Văn Tuấn. 18 tuổi, Tuấn bị phát hiện mắc bệnh ung thư máu, gia đình anh Sinh vay mượn tiền đưa con đi chữa trị tại Viện Huyết học Truyền máu trung ương nhưng bệnh tình không thuyên giảm và đến năm 2011 Tuấn mất.

Anh Sinh thắp hương cho con trai đầu mất vì bệnh ung thư máu

Niềm hy vọng trông vào hết cậu con trai thứ hai là Hoàng Văn Châu (SN 1996) thì năm 2014, Châu phát hiện có nhiều cục hạch nổi lên ở cổ. Tự ý đi khám, biết kết quả cũng giấu biệt rồi Châu bỏ lên Hà Nội đi làm thuê.

Cuộc sống thật trớ trêu với gia đình anh Sinh khi cô con gái thứ ba là Hoàng Ngọc Minh (SN 2001) từ khi lên 5 tuổi bị ngã rồi liệt cả người. Bệnh viện Nhi T.Ư đã giới thiệu Minh tới 2 viện là BV Việt Đức (Hà Nội) và BV Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) để mổ nhưng chi phí cho ca mổ khoảng 200 triệu đồng nên vợ chồng anh Sinh đành ngậm ngùi để con ở nhà.

Hiện, cuộc sống và sinh hoạt của Minh hiện chỉ quanh trên chiếc giường. Minh chỉ có thể ngẩng đầu lên, còn từ cổ xuống đến chân thẳng không co duỗi, duy chỉ đôi tay cử động được. Minh không nằm ngửa được, muốn xoay cổ cũng khó nên mọi cử động, vận động rất khó khăn.

“Đầu cháu phải ngẩng thế này đến bao giờ?”.

Nhìn Minh một tay thì chống cằm, một tay bốc cơm trong bát không có thức ăn mà cổ họng tôi nghẹn ứ. Người bạn thân thiết nhất của Minh để làm cầu nối thông tin với cuộc sống bên ngoài là chiếc ti vi cũ rích, màn hình nhiễu kẻ ngang, kẻ dọc.

Ngoài 3 sào ruộng, vợ chồng anh Sinh đi làm thuê, làm mướn quanh năm, cố gắng lắm chỉ đủ gạo cho cả nhà ăn nên chẳng lấy tiền đâu cho con chữa bệnh. Trước lúc chia tay, tôi cứ day dứt mãi với câu hỏi của Minh: “Đầu cháu phải ngẩng thế này đến bao giờ?”.

Gia đình anh Sinh đang rất cần sự sẻ chia của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội.

Hoặc liên hệ trực tiếp anh Hoàng Văn Sinh - Đội 10, xóm Mẫu, thôn Tân Mẫu, xã Tân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. ĐT: 0167.493.2073.


 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn