MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD16115: Ước nguyện của cụ bà cô độc thờ liệt sĩ trong căn nhà dột nát

Trần Tuấn LDO | 19/11/2016 07:31
Ngôi nhà tình thương bằng gỗ bé nhỏ được xây dựng cho cụ bà Dương Thị Yết (87 tuổi, ở thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), sau 15 năm đã không trụ lại được sức tàn phá của mưa, nắng.
Nhiều năm nay, cụ Yết vẫn sống lủi thủi, cô độc trong gian nhà dột nát ấy. Trong gian nhà nhỏ xíu, lụp xụp thi thoảng lùa vào từng cơn gió đông lạnh thấu xương, cụ bà Dương Thị Yết tóc sương, ở cái tuổi “gần đất xa trời” đôi tay run run kể về cuộc đời bất hạnh của mình. Bà lấy ông Trần Văn Yết được một năm thì chồng đi đánh Pháp, bà ở nhà sinh rồi nuôi con một mình. Khi con bập bẹ biết nói, chồng mới cắt phép về được ít ngày rồi lại đi biền biệt. Sau hơn 10 năm quân ngũ, chồng phục viên trở về rồi công tác ở Lâm trường Cẩm Kỳ xa nhà mấy chục cây số nên chẳng giúp gì được vợ con. 15 năm sau, chồng tiều tuỵ do bị sốt rét, ốm nặng phải xin nghỉ việc. Ông về nhà rồi cũng ốm liên miên mấy năm rồi mất. Cô con gái duy nhất là Trần Thị Thuận khi đến độ tuổi mười tám, đôi mươi đi làm công nhân xây dựng hồ Kẻ Gỗ được ít năm rồi cũng đổ bệnh và mất, để lại người mẹ già, sống cô độc không con, không cháu suốt hơn 30 năm nay.
Thương hoàn cảnh neo đơn của cụ Yết, năm 2002, chính quyền địa phương đã làm cho cụ ngôi nhà tình thương trị giá hơn 2 triệu đồng. Trải qua bấy nhiêu năm mưa, nắng, nay ngôi nhà đã hư hỏng, xuống cấp nặng nề, mỗi khi mưa gió là nước dột tứ bề. “Khổ quá chú ạ. Mỗi lúc mưa là nước dột trong như ngoài, bà phải lấy 2 cái thau đặt sẵn trên giường để hứng nước mưa đó. Ban ngày còn tỉnh táo, chủ động để không ướt chăn, chiếu. Hôm nào mưa đêm, đang ngủ, mưa dột ướt hết giường, chiếu, giật mình tỉnh dậy lọ mọ tìm thau hứng nước mà tủi thân chảy nước mắt” - cụ Yết mắt rưng rưng kể (ảnh). Hỏi về ước nguyện cuối đời, cụ Yết buồn bã nói, “Tui chỉ mong có được gian nhà nhỏ không còn dột nát, để trước là có chỗ thờ chồng, con và chú là liệt sĩ (liệt sĩ Trần Văn Bằng, em trai chồng). Sau nữa, tui mong có được những ngày cuối đời nghỉ ngơi thanh thản, đêm hôm không còn phải giật mình tỉnh giấc dậy đi lấy thau hứng nước mưa...”.
Bạn đọc chia sẻ khó khăn với gia đình bà Dương Thị Yết (LD16115) theo địa chỉ: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748, email: tlvlaodong@gmail.com. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc liên hệ với bà Dương Thị Yết, thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh qua người cháu họ là Trần Văn Hoàng. ĐT: 0969308906.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn