MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Huệ bón cháo cho con

LD1612: Nỗi đau da cam đeo đẳng cả cuộc đời mẹ

Viết Xô - Hoa Lê LDO | 02/03/2016 16:43
Do bị di chứng chất độc da cam từ người cha nên hai người con trai của bà Nguyễn Thị Huệ (74 tuổi) trú tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Nội) bị co quắp, bại liệt. Đến nay một người đã ra đi người còn sống thì đang phải nằm liệt giường.

Từng nửa đêm ra ôm mả con khóc nức nở

Theo bà Huệ, năm 1965, bà lập gia đình với ông Nguyễn Đoàn Tài và đến năm 1968, theo lệnh tổng động viên, ông Đoàn Tài viết đơn xung phong nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Ninh. Sau giải phóng, thống nhất đất nước năm 1975 ông Tài đã trở về, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn. Năm 1980, vợ chồng bà hạnh phúc chào đón đứa con trai đầu đời và đặt tên là Nguyễn Doãn Tuần. Nhưng chỉ được hai tuổi, sức khỏe của Tuần ngày càng suy yếu. Bà Huệ không bao giờ quên: “Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy con nóng sốt, mắt trợn ngược, da tím tái trong nhiều đêm. Xót ruột quá, gia đình đưa cháu đi khám bệnh thì mới biết cháu có biểu hiện di chứng da cam”. Lúc này, ông Tài mới được giám định sức khỏe và phát hiện nhiễm chất độc da cam khi đi bộ đội. Từ đây, người con trai của bà sức khỏe kiệt quệ và phải nằm liệt giường.

Hai mẹ con bà Huệ 

Năm 1982 ông bà sinh tiếp người con thứ hai là Nguyễn Doãn Thanh (1982). Thanh giống bố học rất giỏi, khoẻ mạnh và vui chơi như bao đứa trẻ khác. Gia đình bà nuôi hy vọng cháu không bị di chứng da cam từ bố. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang năm 14 tuổi Thanh phát bệnh, sau một thời gian dài điều trị Thanh đã không qua khỏi. Sau đó 1 năm, vì bệnh tật và sức khỏe suy giảm, ông Nguyễn Đoàn Tài cũng qua đời. Nỗi đau ập đến khi trong thời gian ngắn hai người ruột thịt ra đi bỏ lại cho bà với người con bênh tật. Nhiều khi cảm thấy quẫn bách vì đau khổ và cơ cực bà định buông xuôi nhưng khi nhìn Tuần đang nằm liệt trên giường bà lại tự nhủ bản thân phải cứng rắn và nuốt nỗi đau vào trong bởi chồng và con ra đi rồi, nhưng vẫn còn đứa con đang tật nguyền luôn cần sự ôm ấp, chở che của bà.

“Mỗi lần con co giật tím tái, tôi ấp ủ rồi lại hồi”

Chồng bà ra đi, để lại cho bà Huệ cùng con bại liệt căn nhà 2 gian lụp xụp. Trước đây, bà còn làm may để kiếm sống, giờ mắt kém cũng đành chịu. Gia đình có mảnh vườn nhỏ nuôi được con gà, trồng luống rau tự phục vụ. Mỗi bữa ăn, hai mẹ con chỉ cần vài lạng gạo, quả trứng cũng xong bữa. Anh Tuần 34 năm nay phải nằm liệt giường. Mọi giác quan đều tê liệt, chỉ còn da bọc xương và không thể nói chỉ rên ư ử mỗi ngày. Bà chia sẻ: “Dường như có một thân thể thứ hai vậy. Có con là niềm hy vọng của tôi, để tôi bớt đi mất mát, cô đơn. Mặc cho người ngoài ghê sợ, xa lánh”.

Bà Huệ đau đáu trước di ảnh của chồng và con 

Mỗi ngày qua đi, bà Huệ như đối mặt với thần chết. Bà lo lắng: “Nhiều lúc nó cũng chết rồi chứ. Nhưng tôi đã ấp ủ, xoa bóp, lật người dậy truyền hơi ấm cho cháu và cơ thể  từ tím tái cứ ấm dần lên. Con có ăn được đâu, mỗi bữa tôi bón được có 2 thìa cơm, cháo”.

Rời bà ra nửa ngày, Tuần như không thể tiếp tục sự sống. Vì vậy, lúc nào bà Huệ buộc quanh quẩn ở nhà, không thể làm việc nào khác.

  Tranh thủ anh Tuần ngủ, bà Huệ mới có thể dọn dẹp nhà cửa.

Do vậy bà luôn phải bên cạnh con để chăm sóc mọi sinh hoạt của Tuần. Bà Huệ năm nay đã 74 tuổi sức khoẻ cũng đã kém, nhìn con nằm liệt giường lòng bà xót xa. Mong muốn lớn nhất của bà bây giờ là có sức khỏe để trông nom con. Với bà, còn con là còn cả cuộc sống, niềm hi vọng để bà đủ mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống.

Theo Chủ tịch Hội nạn nhân Chất độc da cam của xã Bình Minh - Lưu Vân Trường cho biết: “Gia đình bà Nguyễn Thị Huệ có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn khi đến 3 người nhiễm chất độc da cam. Chính vì vậy, Hội đã kêu gọi và dành sự ủng hộ, quan tâm đặc biệt đến gia đình. Năm 2015, Hội và các ban ngành hỗ trợ 58 triệu để sửa nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Huệ. Trong đó, có xây dựng cho bà cái quán nho nhỏ, để bà bán hàng tạp hóa có thu nhập duy trì cuộc sống”. Hiện cuộc sống của mẹ con bà Huệ còn rất nhiều khó khăn, do vậy rất cần những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ.

Rất mong bạn đọc xa gần chung tay giúp đỡ gia đình bà Huệ - Mã LD1612. Mọi sự chia sẻ xin gửi về Quỹ TLV Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn. Hoặc gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Huệ, xóm Chợ xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội.


 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn