MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia đình nhà anh Đạt

LD1613: Người bệnh binh nhặt từng đồng chữa bệnh cho con

Hải Yến LDO | 03/03/2016 09:46
Là bệnh binh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, vợ chồng anh Nguyễn Tiến Đạt (ngụ tại thôn Yên Ninh, xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) càng thêm lo lắng khi đứa con vừa sinh ra đã mắc căn bệnh sụp mí mắt. Nỗi đau về thể xác, tinh thần cũng như gánh nặng kinh tế khiến vợ chồng anh suy sụp hoàn toàn.

Trong căn nhà nhỏ ẩm thấp, bức tường gạch chưa chát có nhiều vết nứt lớn, những tấm lợp bằng bờ rô ximăng đã bị màng nhện bám đầy, không có tài sản gì đáng giá, anh Đạt tâm sự: "Căn nhà này chưa được 12m2, mùa hè ngồi trong nhà như ngồi trên chảo lửa, mùa đông thì gió lùa qua khe cửa và những lỗ hổng vào trong nhà lạnh tê tái.”

Căn nhà tuềnh toàng của anh Đạt 

Quê gốc anh Đạt ở Yên Hưng (Quảng Ninh). Năm 1990, anh tham gia nghĩa vụ quân sự, đóng quân ở C4, tiểu đoàn 582, trung đoàn 281, sư 363, Quân chủng phòng không quân. Trong một lần cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ huấn luyện pháo thủ trên quả đồi cách đơn vị chừng 2km, anh Đạt bất ngờ bị càng kéo pháo đập vào đầu gây chấn thương sọ năo. Trải qua 27 ngày hôn mê sâu và tiếp sau đó anh phải chuyển hết bệnh viện này sang bệnh viện khác. Cuối cùng năm 1996, anh được chuyển về Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình), vì lúc đó anh Đạt có dấu hiệu của người bị tâm thần. Có thời điểm anh bị trầm cảm nặng và luôn nghĩ đến cái chết. Nhưng nhờ sự tận tình chăm sóc, chia sẻ của các bác sỹ tại đây và đặc biệt từ khi anh gặp được chị Phượng được cùng chị chia sẻ anh đã vượt qua cơn bạo bệnh.

“Vợ tôi hiền lắm, lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho người khác. Cũng chỉ vì thương cho hoàn cảnh của tôi mà giờ cô ấy khổ. Bao nhiêu công việc đều dồn lên vai cô ấy. Thương vợ lắm, nhưng cũng chẳng giúp gì được.” Anh Đạt cho biết.

Trải qua bao khó khăn, năm 2011, chị Phượng sinh bé trai đầu lòng đặt tên Nguyễn Mạnh Tuấn. Khi mới sinh ra, Tuấn bụ bẫm, dễ thương nhưng càng lớn mí mắt của em càng sụp xuống. Đến bây giờ thì không còn nhìn được nữa, mọi sinh hoạt đều phải nhờ mẹ giúp đỡ.

“Cha mẹ nào mà chẳng thương con, mong con sinh ra xinh xắn, khỏe mạnh, ai ngờ con lại ốm đau như vậy. Bao nhiêu lần bảo cho cháu đi khám để biết bệnh mà chữa, nhưng vợ chồng tôi lần hồi vì chưa có tiền. Nhìn con đau, tôi như đứt từng khúc ruột”, chị Phượng nghẹn ngào.

Cũng theo chị Phượng, nhiều khi khó khăn quá, muốn gục ngã nhưng nhìn con bệnh tật, chống ốm đau chị lại gồng mình lên để gánh vác lo toan mọi việc. “Nhà chỉ có hai sào ruộng, có khéo làm thì mới đủ ăn chứ đừng nói đến trông chờ vào đó mà thu nhập thêm. Ngôi nhà nhỏ mà gia đình đang ở cũng là do người cậu xây cho. Nóng bức, chật chội lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào khác.” Gạt nước mắt, chị Phượng nói.

Theo anh Hoàng Công Vinh , hàng xóm của gia đình anh Đạt thì nhìn vào hoàn cảnh của vợ chồng anh Đạt khiến ai cũng phải chạnh lòng, xót xa. Nhưng họ hàng và xóm giềng cũng chỉ giúp được phần nào vì đều là dân quê, nhà nào cũng nghèo cả. Cùng chung chia sẻ với anh Vinh ông Đặng Văn Duyên, trưởng thôn Yên Ninh cũng cho biết: “Gia đình anh Đạt, chị Phượng là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để hỗ trợ mọi điều kiện cũng như giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, ngoài số tiền trợ cấp xã hội hàng tháng, sự giúp đỡ của địa phương cũng chỉ có hạn”.

Giờ đây, đôi mắt của bé Tuấn, con anh chị càng ngày càng không nhìn thấy gì. Nếu không được đưa đi chữa trị kịp thời, đôi mắt bé Tuấn sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng. Tiền thuốc thang tốn kém, khiến cuộc sông hết sức vất vả. Do vậy rất cần những tấm lòng hảo tâm chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cháu Nguyễn Mạnh Tuấn xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi sự hỗ trợ tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/ 0983.971.279 ; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn. Hoặc gửi về địa chỉ: Nguyễn Tiến Đạt (ngụ tại thôn Yên Ninh, xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình số điện thoại 01658589729.


 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn