MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuộc sống đã vất vả, nay anh Bốn càng khốn khó khi không thể ra khơi kiếm tiền nuôi vợ ung thư, con cụt tay. Ảnh: Trần Tuấn

LD1640: Ngư dân liệt chân nuôi con cụt tay, vợ ung thư

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI LDO | 18/05/2016 17:00
Bấy lâu, dù bị liệt một chân nhưng anh Chu Văn Bốn ở xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn gắng gượng bám biển nuôi vợ bệnh, con đau.

Từ ngày xảy ra thảm họa cá chết hàng loạt người đàn ông này rơi vào bế tắc khi ra khơi chẳng đủ tiền dầu nên chưa biết lấy gì nuôi vợ con.

Bước vào căn nhà thấp tè của anh Chu Văn Bốn, chúng tôi không khỏi xót xa khi thấy bé Chu Văn Bảo Long, đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc chõng tre. Đã 9 tuổi mà bé gầy nhom, bàn tay phải bị cắt cụt, còn lại một nửa cẳng tay nhỏ xíu. Bàn chân trái của bé bị sẹo lồi nham nhở. Anh Bốn có 4 con, Long là con trai út. Tháng 9.2015, Long  nhặt được một vật lạ ngoài bờ biển, đưa về nhà đấu vào ổ điện thì bị nổ làm bé thành tàn tật. Cầm bàn tay cụt của con, chị Hoàng Thị Nhất (SN 1972) nghẹn ngào: “Em nó tuy bị cụt tay phải nhưng vẫn cố gắng học, mà chữ viết đẹp lắm”. Chị Nhất da tái xạm, sức khỏe suy kiệt không làm được việc gì do bị ung thư tuyến giáp, phát hiện từ 2014.

Tai ương liên tiếp thi nhau tìm đến, giáng xuống gia đình bé nhỏ của anh chị. Anh Bốn trước đây là một thợ lặn, năm 2007 do bị sức ép sau lần lặn quá sâu, anh bị liệt chân phải, đành phải bỏ nghề. Nhưng sống ở biển, là trụ cột gia đình, dù bước đi khập khiễng nhưng anh Bốn vẫn gắng gượng giong thuyền đánh cá nuôi vợ con. 46 tuổi, nhưng anh trông già như đã ngoài 60, người gầy, da đen nhẻm. 

Ông Lê Đình Viết - Trưởng thôn Hải Phong 1 - cho biết, tình trạng cá chết thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân trong thôn, khi hầu hết đều sống bằng nghề chài lưới nhưng tàu thuyền chủ yếu đang nằm bờ. Trong đó, gia đình anh Bốn là khó khăn nhất khi bản thân anh là lao động chính, sức khỏe kém còn phải nuôi vợ bệnh, con đau.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Bốn (LD1638) xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội.

Hoặc gửi trực tiếp cho anh Chu Văn Bốn (trú thôn Hải Phong 1, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). ĐT: 0164.6163465


 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn