MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Luyến bị bệnh suy thận nặng, nhưng không có tiền để chữa trị nên chỉ biết "nằm nhà" thoi thóp. Ảnh: Hưng Thơ.

LD1643: Tàu nằm bờ, vợ lão ngư "nằm nhà" thoi thóp

LDO | 24/05/2016 14:38
Vợ mang trọng bệnh, phải chạy thận từng tháng và uống thuốc từng ngày, nhưng anh Minh không kiếm đâu ra tiền để đưa đi chữa trị. Ngày qua ngày, anh Minh chỉ mong ngóng biển trong xanh, yên lành trở lại để ra khơi kiếm đồng tiền thuốc thang cho vợ. 

Gia đình của ông Đặng Xuân Minh ở một xóm nhỏ tại thôn Nam Sơn (xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), đường vào ngôi nhà ngoằn nghoèo, cát phủ trắng. Trước đây, ông Minh cùng một số người trong thôn đi đánh bắt gần bờ bằng con thuyền nhỏ. Sống lâu năm với nghề biển, tính ông Minh lại chịu khó, nên cũng kiếm đủ miếng cơm, manh áo cho gia đình 4 người. Thế nhưng, tai họa ập đến với gia đình ông Minh cách đây 3 năm, khi phát hiện vợ ông là bà Nguyễn Thị Luyến bị suy thận nặng. Từ đó, tài sản trong nhà ông lần lượt "đội nón" ra đi theo những chuyến chạy thận cho vợ ở bệnh viện.

Thương vợ, nên ngoài những chuyến đi biển với bạn thuyền, ông Minh còn chạy đây chạy đó làm thêm, vay mượn chòm xóm để tìm cách chữa bệnh cho vợ. Nhưng từ lúc xuất hiện tình trạng cá chết dạt vào bờ, ông Minh không còn kiếm thêm được đồng nào từ biển nữa. "Cả gia đình trông chờ vào những chuyến ra khơi của tôi. Nay không còn cá mà đánh bắt nữa, tiền mua gạo ăn cũng không có chứ nói gì đến chuyện chữa bệnh cho vợ" - ông Minh bất lực.

Hôm chúng tôi đến thăm, ông Minh đứng tựa cửa, ứa nước mắt khi nhắc đến những khó khăn đang hiện hữu trước mắt. Do không có đồng thu nhập nào, nên đến hẹn phải vào bệnh viện chữa trị, nhưng vợ ông vẫn phải nằm nhà, cắn răng chịu đựng cơn đau. Bị suy thận nặng, mỗi tháng bà Luyến phải vào bệnh viện chạy thận 1 lần, mỗi tuần chi phí thuốc tháng hết 1 triệu đồng. Nhưng đã hơn 10 ngày nay, biết nhà cạn sạch tiền nên bà Luyến từ chối không uống thuốc, không đi viện nữa.

Không có thuốc vào người, căn bệnh hành hạ làm cho người bà Luyến phì ra, nung núc nước. "Chừ cùng đường rồi. Tiền vay làm nhà mấy năm trước còn chưa trả được, tôi đau ốm cũng chịu đựng chứ không thể làm khổ chồng con thêm nữa. Chỉ mong Nhà nước có chế độ hỗ trợ hay chuyển ngành nghề gì đó, chứ bây giờ ngư dân mà không đi biển được, thì tương lai của cả gia đình tôi sẽ ra sao" - bà Luyến rưng rức.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Đặng Xuân Minh (mã LD1643) xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc gửi trực tiếp cho anh Đặng Xuân Minh, thôn Nam Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.


 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn