MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai anh em Linh và My chăm nuôi con bò để thêm thu nhập. Ảnh: Đức Minh

LD1648: Hai học sinh mồ côi cần được giúp đỡ

Đào Nga LDO | 03/06/2016 14:00
Hằng ngày, ngoài giờ lên lớp, về nhà hai em Dương Văn Linh (sinh năm 2003) và Dương Thị Trà My (sinh năm 2005) ở xóm Múc, xã Úc Kỳ (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) phải phụ bà làm việc nhà, ra đồng thả bò, cắt cỏ, lấy rau nuôi lợn...

Đến thăm hai em nhỏ mồ côi ở xóm Múc, xã Úc Kỳ (Phú Bình) là Dương Văn Linh (sinh năm 2003) và Dương Thị Trà My (sinh năm 2005), ai cũng không khỏi xót xa cho hoàn cảnh của hai em khi bố mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông. Hiện, hai anh em đang ở với ông bà nội là ông Dương Văn Độ và  bà Nguyễn Thị Thụy, năm nay  đều đã ngoài 70 tuổi. Trong căn nhà nhỏ nằm  sâu trong ngõ, bà Thụy kể lại: Hôm ấy (25.10.2015) bố mẹ Linh và My là anh Dương Văn Liệu (sinh năm 1977) và chị Nông Thị Như (sinh năm 1980) về quê ngoại ăn giỗ đã không may bị tai nạn giao thông và tử vong trên đường đi. Nỗi đau quá lớn, bây giờ nhiều lúc nhớ bố mẹ, chúng vẫn ngồi bần thần nhìn lên di ảnh và khóc... Còn ông Độ, kể từ ngày con trai và con dâu mất, sức khỏe vốn đã không tốt, ngày càng xấu đi, đầu óc không còn tỉnh táo, lúc nhớ lúc quên. Cách đây khoảng 1 tháng, không may ông lại mắc bệnh tai biến, bị liệt nửa người và đang được điều trị tại Bệnh viện Gang Thép (TP. Thái Nguyên). Ở nhà, giờ chỉ còn ba bà cháu sớm tối chăm sóc lẫn nhau, nhờ sự đùm bọc, giúp đỡ của bà con lối xóm bữa cơm, bữa cháo qua ngày.

Giờ đây 4 người trong gia đình chỉ trông chờ vào thu nhập từ 5 sào ruộng và nuôi 1 con bò, vài con lợn nên hết sức khó khăn. Cuộc sống vất vả là vậy nhưng cả hai anh em Linh và My đều chăm ngoan, năm học nào cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Khi được hỏi về mong muốn của mình, với đôi mắt còn ngấn lệ, Linh nói: “Chỉ mong sao ông  bà luôn khỏe mạnh cùng chúng em vượt qua khó khăn để học hành tốt, sau này giúp đỡ ông bà”. 

Với hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, ông bà lại già cả, đau yếu như vậy, hai cháu rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.  Mọi sự giúp đỡ hai cháu Dương Văn Linh và Dương Thị Trà My (mã LD1648) xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.3923274;  hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội.

 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn