MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cháu Minh Thư hiện đã bị cụt một cánh tay sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: H.L

LD1711: Xót xa bé gái 8 tuổi bị cụt tay sau tai nạn giao thông

H.Long LDO | 17/02/2017 07:07
“Ba ơi! Sao tay trái con ngắn hơn tay phải? Con nhớ bên tay này có 5 ngón răng chừ không thấy nữa?” – những câu hỏi của bé Bùi Huyền Minh Thư (8 tuổi, trú thôn An Thổ, xã Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi) khiến nỗi lòng của cha mẹ là anh Bùi Công Thành (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Thanh Tình (SN 1987) mãi day dứt khôn nguôi. Trước đó, cả gia đình cháu Minh Thư bị tai nạn giao thông khiến cháu bé bị đa chấn thương và cụt tay trái.  

Anh Thành nghẹn ngào kể, chiều ngày mùng 4 Tết, anh Thành chở vợ và 2 đứa con nhỏ là cháu Minh Thư và cháu Bùi Công Thông Thái (3 tuổi) đi chúc Tết họ hàng. Trên đường đưa vợ con về nhà, anh có rẽ sang bên kia đường đổ xăng nên bị một chiếc xe khách tông vào. Vụ tai nạn khiến cả gia đình anh đều bị thương và phải nhập viện Quảng Ngãi cấp cứu. Sau vụ tai nạn, cháu Minh Thư bị chấn thương khá nặng và phải chuyển thẳng từ Quảng Ngãi ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chữa trị.

Theo các bác sĩ tại đây, cháu Thư bị gãy rời tay trái, chấn thương phần ngực, chấn thương sọ não, gan… nên các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 1/3 xương cẳng tay trái. Bản thân anh Thành bị dập phổi, gãy xương sườn, chấn thương ngực, gãy 2 xương cẳng chân trái. Chị Tình bị gãy chân, đa chấn thương phần mềm. Cháu Thái bị gãy xương sườn số 4.

Dù cánh tay trái bị cưa đến sát vai nhưng cháu vẫn hồn nhiên đọc truyện tranh. Chứng kiến cảnh tượng đó khiến cả gia đình và những bệnh nhân xung quanh cũng không kiềm được nước mắt.

Chị Bùi Thị Kim Ngọc (cô ruột của Minh Thư) tâm sự, từ ngày gia đình anh Thành gặp nạn, anh chị em đã phải bỏ dở công việc ở quê để thay nhau ra Đà Nẵng chăm sóc cho cháu Minh Thư và anh Thành.

“Sau khi bị tai nạn, phải nhập viện cấp cứu, cháu Minh Thư đã nhiều lần la khóc vì quá đau. Cháu liên tục than "tay con đau quá". Rồi sau khi phải cắt cụt cánh tay trái, lúc tỉnh dậy, cháu lại gặng hỏi "sao tay trái con ngắn hơn tay phải? Bao giờ thì tay con mới mọc dài lại vậy cô út ?". Những câu hỏi của cháu khiến chúng tôi như chết lặng" - chị Ngọc mếu khóc.

Mặt khác, cả gia đình 5 người đều bị thương sau vụ tai nạn đều phải điều trị thuốc thang, hạn chế đi lại được nên gia cảnh vốn đã khó khăn nay càng thêm túng quẫn. Gia đình cháu Thư vốn đã khó khăn nay càng thêm túng quẫn.

Mọi giúp đỡ bé Minh Thư xin gửi về địa chỉ: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc xin gửi về anh Bùi Công Thành (ba cháu Minh Thư), trú xóm 7, thôn An Thổ, xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. SĐT: 01628.888.973

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn