MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD1747: Gia cảnh khốn cùng vì bệnh tật

TRỌNG THANH - TRẦN VƯƠNG LDO | 28/04/2017 17:48
Căn nhà ẩm thấp được lập lên từ mấy mái tôn cũ lại là nơi trú ngụ của gia đình ông Trần Thái (51 tuổi) trú tổ 50 (Mân Quang, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) với những mảnh đời bệnh tật, khốn khổ, bất hạnh… khiến người dân nơi đây không khỏi xót xa.

Ông Thái mưu sinh bằng phụ hồ, cách đây hơn 2 năm, không may ông bị tai nạn lao động dẫn đến gãy cổ tay và đốt sống lưng phải chuyển viện điều trị, phẫu thuật dài ngày. Không những thế, căn bệnh sỏi thận còn đeo bám nên sức khỏe của ông Thái rất yếu, không còn khả năng lao động. Vợ ông, bà Thái Thị Phương (47 tuổi) không có việc làm ổn định, thường xuyên đau ốm và cũng vừa chuyển viện để phẫu thuật u nang.

Nỗi đau lại nối tiếp nỗi đau, tai ương cứ ập xuống gia đình nhỏ này, em Trần Thị Kim Oanh (21 tuổi), con gái của ông Thái bà Phương bị khuyết tật bẩm sinh, liệt nửa người bên phải. Hiện nay em lại mắc thêm căn bệnh xuất huyết não thất trái, dị dạng mạch máu não đã phẫu thuật 3 lần song tình trạng bệnh vẫn không tiến triển mà ngày càng nặng thêm. Số tiền phẫu thuật cho Oanh lên đến con số hàng trăm triệu đồng, gia đình ông Thái đã cố gắng chạy vạy, vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho con nhưng cũng chưa thấm vào đâu.

Cả gia đình đều bị ốm đau, bệnh tật, cuộc sống rất khốn khó. Ảnh Trọng Thanh

Nay gia cảnh khốn cùng, kinh tế kiệt quệ, cha mẹ lại đau ốm thường xuyên nên việc chuyển viện cho em Oanh là không thể. Bên cạnh đó, gia đình còn phải lo cho 2 đứa em của Oanh được đến trường (đứa lớn học lớp 10, đứa nhỏ học lớp 8), hai em này cũng có nguy cơ bỏ học giữa chừng, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Lấy tay lau đi giọt nước mắt, ông Thái ngậm ngùi: “Trong nhiều năm qua để có tiền chuyển viện, chạy chữa bệnh, thuốc thang cho Oanh, tư trang trong nhà có giá trị tôi đều bán hết và phải vay, mượn số tiền lên đến 200 triệu đồng mà không biết bao giờ mới trả nợ được. Hiện tại gia đình tôi rất rối rắm, khổ đau, khánh kiệt về kinh tế không biết nương nhờ vào đâu”.

Gia đình quá nhiều người bị bệnh tật khiến cho cuộc sống gia đình trở nên quá lao đao. Ảnh Trọng Thanh

Anh Trần Sơn - Tổ trưởng 50 - chia sẻ: “Gia đình ông Trần Thái là hộ nghèo của địa phương, vì các thành viên trong gia đình đều đau ốm, bệnh tật, chuyển viện quanh năm và không lao động được, nhà cửa thì tạm bợ. Đặc biệt em Oanh bị lâm trọng bệnh, chạy chữa nhiều năm rất tốn kém nhiều tiền nhưng không lành bệnh.. Hiện tại gia đình ông Thái túng quẫn, khốn khổ, bước đường cùng nên gia đình ông cần lắm những tấm lòng thơm thảo, nhân ái, từ thiện…”.

Căn nhà xập xệ của ông Thái. Ảnh Trọng Thanh

 

Mọi sự giúp đỡ ông Trần Thái (LD1747) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - Chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263.  Hoặc liên hệ trực tiếp ông Trần Thái, tổ 50 (Mân Quang), phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (Tp Đà Nẵng). Đt: 01263.519.529). 

 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn