MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Em Lã Thị Duyên hiện đang học lớp 11K đang cần phải phẫu thuật xương sống gấp. Ảnh PV

LD1762: Lời cầu cứu của người mẹ có con gái bị bệnh nặng

Trần Vương – Hà Nguyễn LDO | 26/05/2017 09:18
Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng - Báo Lao Động nhận được đơn của gia đình bà Nguyễn Thị Giảng kêu cứu về tình trạng của con gái Lã Thị Duyên đang học lớp 11K Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hoá) cần tiền phẫu thuật xương sống gấp.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Giảng tâm sự, năm 2001, chồng bà mất sau 3 năm điều trị bệnh tim và phổi. Khi đó, bé gái đầu mới lên ba, hai cô con gái sinh đôi còn chưa biết mặt bố như thế nào. Bà Giảng là chỗ dựa duy nhất nuôi 3 đứa con thơ dại. Sức ép cuộc sống cùng với món nợ hơn 200 triệu đồng vay điều trị bệnh cho chồng một mình bà phải gánh vác.

Cuộc sống của gia đình người phụ nữ này lại thêm phần chật vật khi con gái út Lã Thị Duyên bị cong vẹo cột sống ngay từ khi em đang học lớp 4. Thời gian gần đây, vùng vết thương cũ của Duyên lồi ra cùng với độ tuổi đang lớn khiến cột sống của em bị cong vẹo. Tình trạng của Duyên cần phải tiến hành phẫu thuật sớm, nếu kéo dài thời gian, xương sẽ đâm vào nội tạng đe dọa đến tính mạng.

Dù phải chịu đau đớn, trong nhiều năm qua, Duyên vẫn luôn là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Em rất chăm học và tìm tòi. Hiện tại em đang là học sinh lớp 11, những ngày cuối cấp vô cùng quan trọng, nghỉ học buổi nào sẽ mất đi kiến thức ngày đó nên Duyên quyết tâm bám lớp, bám trường. Bà Giảng chia sẻ: “Có những hôm, mấy đứa trong xóm cũng đi học đã về ăn cơm và ngủ được một giấc rồi, em mới dắt xe về đến nhà. Không đi được nhanh, thỉnh thoảng mấy bạn trong lớp hết kéo xe lại chở đi học, thầy cô cũng thương lắm”.

Trong nhiều năm học, Duyên luôn được khen thưởng. Ảnh PV

Nhìn con gái, bà Giảng nuốt nước mắt vào trong, “nhẵn mặt” đi vay tiền bạc của hàng xóm láng giềng một lần nữa. Mọi đồ đạc có giá trị trong nhà cũng lần lượt ra đi để vay tiền chữa trị bệnh tật. Căn nhà mái ngói cũ kỹ cả gia đình đang ở càng trở nên trống trải. Với số tiền ít ỏi, xoay xở vay mượn được, người mẹ nghèo khăn gói cùng cô con gái út ra bệnh viện Việt – Đức Hà Nội để làm thủ tục nhập viện. Hiện tại, hai mẹ bà Giảng thuê trọ ở Cổ Nhuế để tiếp tục những tháng ngày chống chọi với bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ em Lã Thị Duyên (LD1762) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp bà Giảng, SĐT 01646065716. 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn