MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai đứa con trai ốm yếu, thiếu thốn tình cảm của người mẹ. Ảnh HN

LD1771: Cụ già 70 tuổi vẫn phải lao động nuôi con và cháu

Hà Nguyễn LDO | 10/06/2017 22:21
Đó là hoàn cảnh của mẹ anh Phạm Văn Niên (xã Cao Ngọc, huyê%3ḅn Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa). Người mẹ già 70 tuổi trở thành lao động chính kiếm tiền lo cho đứa con trai hơn 40 tuổi bị tai nạn lao động và hai đứa cháu đang tuổi ăn tuổi học mắc bệnh tim bẩm sinh.  

Anh Phạm Văn Niên (sinh năm 1976), người đàn ông trụ cột chính của gia đình bị tai nạn lao động năm 2006. Chấn thương ấy đã cướp đi một bên chân của anh. Hằng ngày, để có thể di chuyển được phải cậy nhờ vào cây nạng gỗ do chính tay anh Niên đục đẽo. Không thể làm được những công việc nặng, anh Niên chỉ có thể chặt củi, quanh quẩn nơi xó vườn, lặng lẽ nhìn cuộc sống qua đi. Anh không thể là lao động chính trong nhà, mẹ anh Niên dù đã 70 tuổi vẫn phải là người gánh vác nhà cửa nuôi thêm 3 miệng ăn. Khó khăn chồng chất khó khăn. Mỗi ngày, người mẹ già chỉ biết mò cua bắt ốc kiếm đồng ra đồng vào.

Hai đứa con trai của anh Niên thiệt thòi vì thiếu đi tình yêu của người mẹ, vì năm 2008 người mẹ đã tìm cách bỏ nhà ra đi khi không thể sống chung với cái nghèo, cái đói. Không những thế, 2 đứa con khi vừa mới lọt lòng đã mang trong mình căn bệnh bẩm sinh. Phạm Văn Giang (2002) mắc bệnh tim và Phạm Văn Sơn (2006) bị thiếu máu bẩm sinh. Gia đình cũng trở nên khánh kiệt vì lo tiền chạy chữa thuốc thang cho hai em. Đang tuổi ăn, tuổi học nhưng Giang và Sơn gầy như que củi, chỉ biết ở nhà quanh quẩn nơi xó nhà.

Căn nhà chẳng có đồ đạc gì giá trị. Ảnh HN

Mặc dù gia đình vẫn nhận được tiền trợ cấp hộ nghèo, tiền trợ cấp người bị bệnh theo quy định của Nhà nước, nhưng với chừng ấy con người, với bệnh tật mà họ đang mắc phải thì biết bao nhiêu cho đủ.

Căn nhà anh Niên đang ở rách rưới đến tận cùng, không có một đồ vật giá trị, đến chiếc giường ngủ cũng ốm yếu, tàn tạ như chính chủ nhân của nó. Nhà tranh vách đất, trước mắt là tương lai mịt mù, là “được ngày nào qua ngày đó”. Thế mà căn nhà ấy vẫn đang chống đỡ cho bốn con người, bốn số phận đang bám víu vào nhau.

Bí thư Đoàn xã Cao Ngọc, anh Phạm Văn Trình cho biết: “Gia đình anh Phạm Văn Niên là hộ nghèo cơ bản của làng. Hiện tại, gia đình đang sống dựa vào nguồn hỗ trợ người nghèo, người mất sức lao động. Cả nhà có 4 miệng ăn nhưng chỉ có thể trông chờ vào người mẹ già đã 70 tuổi, cuộc sống gia đình bấp bênh”.

Mọi sự giúp đỡ anh Phạm Văn Niên (LD1771) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ với anh Phạm Văn Trình - Bí thư Đoàn xã Cao Ngọc: 0914166072.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn