MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đinh Nguyên Tùng bị tai nạn giao thông, sống đời thực vật đang nuôi dưỡng, chăm sóc tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng (95 đường Quang Trung, Tp Đà Nẵng). Ảnh PV

LD1781: Chàng sinh viên sống đời thực vật cần được giúp đỡ

TRỌNG THANH - TỊNH VIÊN LDO | 04/07/2017 14:00
Từ một sinh viên khỏe mạnh, trên đường đi học về, Đinh Nguyên Tùng (23 tuổi, trú tổ 35 - Bá Tùng 1, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) bị tai nạn giao thông khiến Tùng bị co rút, liệt nửa người bên trái và phải sống đời thực vật hai năm nay…

Vụ tai nạn khiến Tùng bị chấn thương sọ não, co rút nửa người bên trái, sống đời thực vật, cơ thể suy kiệt. Mặt khác em còn bị khuyết sọ bên phải, phải thở trợ giúp qua máy, bệnh tình diễn biến rất nặng. Chị Nguyễn Thị Kim Liên (51 tuổi, mẹ Tùng) cho hay gia đình chị thuộc diện khó khăn. Anh Đinh Vạn Đỗ (bố của Tùng) làm nghề thợ nề nên thu nhập thấp, chị Liên làm nghề phụ hồ nên thu nhập cũng ít ỏi. Gia đình có 3 đứa con. Tùng là đứa con thứ hai trong gia đình, hiền lành và chăm học.

Tùng từng thi đậu vào Trường Cao đẳng Cầu Đường Quảng Nam, nhưng vì thấy hoàn cảnh của cha mẹ nghèo khó nên Tùng đã xin bố mẹ nghỉ học, để đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Năm 2014 Tùng thi đậu và trở thành sinh viên Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung. Niềm vui chưa được bao lâu thì gia đình chị Liên lại rơi vào cảnh khốn khó, túng quẫn, khổ đau sau vụ Tùng bị tai nạn giao thông, phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện và sống đời thực vật cho đến nay.

Có mặt tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, nhìn gương mặt vô hồn, thân thể da bọc lấy xương, nằm bất động của Tùng, chúng tôi vô cùng thương xót, chạnh lòng, nỗi đau tai nạn giao thông như vẫn còn âm ỉ. Bên cạnh là hình ảnh người mẹ với đôi mắt mệt mỏi, thâm quầng, đau khổ đang ân cần xoa bóp tay chân cho con.

Vừa nuôi dưỡng, vừa chăm sóc, vừa trao đổi với chúng tôi, chị Liên nói trong tiếng nấc đau xót, nghẹn ngào: “Từ ngày Tùng bị tai nạn, vợ chồng tôi phải nghỉ làm phụ hồ thay phiên nhau vào viện chăm con. Thời gian nằm viện dài nên chi phí tốn kém, đến nay đã vay mượn trên 80 triệu đồng. Giờ gia đình thực sự rơi vào khốn đốn, hết chỗ để vay mượn mà Tùng vẫn còn nằm viện lâu dài”.

Chị Nguyễn Thị Vinh Cúc - Tổ trưởng tổ 35 - Bá Tùng 1, phường Hòa Quý - chia sẻ: Cả 2 năm nay, khi Tùng bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, sống đời thực vật phải nuôi dưỡng tại bệnh viện, thì gia đình chị Liên lâm vào cảnh khốn đốn trăm bề. Nhiều lúc anh Đỗ đi làm lao động còn chị Liên thì phải ở bệnh viện chăm sóc cho Tùng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Đinh Nguyên Tùng (LD1781) xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Kim Liên, tổ 35 (Bá Tùng 1), phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) SĐT:0903.535.092. 


Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2017) trân trọng mời quý bạn đọc cùng nhắn tin ủng hộ theo cú pháp nhắn tin GM gửi 1407 (20.000 đồng/tin nhắn) để thể hiện tinh thần và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc, tri ân những con người đã anh dũng xả thân chiến đấu, hy sinh bảo vệ từng vùng đất, vùng trời, vùng biển của tổ quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn