MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau 2 tuần bị tai nạn, anh Tuyển vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: PV

LD1899: Gia đình kiệt quệ bởi người thân nguy kịch do tai nạn giao thông

TRƯƠNG THANH LDO | 17/08/2018 08:38
Trên đường đi làm thuê về, anh Phạm Hồng Tuyển (Đức Tùng, Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị tai nạn nguy kịch, gia đình khánh kiệt không còn khả năng chi phí điều trị. 

Cha mất sớm, mẹ già yếu, vợ lại có phần chậm chạp và 2 con thì còn quá nhỏ nên để có tiền trang trải cuộc sống hằng ngày, anh Phạm Hồng Tuyển (38 tuổi, trú  thôn Thịnh Kim, xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phải ngược xuôi khắp nơi để làm phụ hồ, làm mướn. Cái nghèo, cái khó cứ đeo bám triền miên.

Mẹ, vợ con anh Tuyển bên căn nhà cũ nát, không có tài sản gì đáng giá.
Ảnh: PV 
Thế nhưng, vào chiều tối 1.8, trên đường đi làm thuê về, anh Tuyển đã không may bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não nặng, tụ máu não, hôn mê sâu, xương hộp sọ não phải tách ra để nuôi riêng.

Sau 10 ngày được cứu chữa, chăm sóc tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, nay anh Tuyển đã được chuyển qua điều trị tích cực lâu dài tại Bệnh viện 4 (Quân khu 4, TP Vinh, Nghệ An), tình trạng vẫn còn nguy kịch. 
Anh Phạm Hồng Toản (32 tuổi, em ruột anh Tuyển) cho hay: Nhà có 3 anh em chỉ mỗi mình anh Tuyển ở nhà lập gia đình và chăm mẹ già còn 2 anh em thì lập nghiệp xa, nay cũng phải bỏ việc để thay nhau về chăm anh bị tai nạn.

Từ ngày anh Tuyển bị tai nạn, đưa đi cấp cứu chữa trị đến nay gia đình phải chạy vạy khắp nơi mới có được số tiền ít ỏi để tạm ứng viện phí. Hiện mỗi lần tiêm và dùng thuốc dưỡng não tốn số tiền hơn 5 triệu đồng, chưa kể nhiều chi phí điều trị khác. 
Đến nay, gia đình gần như đã kiệt quệ nhưng trong nhà lại không có tài sản gì đáng giá để bán hay cầm cố lấy tiền tiếp tục điều trị cho anh... 
Với một gia đình thuộc một trong những hộ nghèo nhất của địa phương, cơ ngơi lại quá tạm bợ và dột nát, cuộc sống còn vô vàn khốn khó như gia đình anh Tuyển thì khoản chi phí điều trị lên đến hàng chục triệu đồng thậm chí hàng trăm triệu đồng phía trước là điều quá sức tưởng tượng…

Hơn lúc nào hết, anh Tuyển rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, những mạnh thường quân để được cứu chữa kịp thời mong tìm lại sự sống.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Phạm Hồng Tuyển (LD1899) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204;

ủng hộ miễn phí tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc anh Phạm Hồng Toản (em trai anh Tuyển, ĐT: 0987847280), số tài khoản: 060025240602, Ngân hàng Sacombank.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn