MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Căn nhà xơ xác của chị Hà.

LD1956: Con trai nữ lao công tử nạn: "Mẹ quét rác, chạy Grab nuôi em ăn học"

Cường Ngô LDO | 23/04/2019 20:08
Em Đ.A - con trai nữ lao công bị xe điên đâm tử vong tâm sự: "Mẹ từng bảo em rằng, cố gắng học thật giỏi, thi đỗ lớp 10 mẹ sẽ mua một chiếc xe để em thuận tiện cho việc đi lại, học tập. Ấy vậy mà, mẹ đã đi mãi không về, em cũng chưa kịp báo hiếu mẹ".

"Tài sản lớn nhất của mẹ là tụi con"

Nhận được tin mẹ bị xe điên đâm tử vong ở Đường Láng, khuya 22.4, con trai chị Lê Thị Hà (nạn nhân) lập tức chạy ra hiện trường. Nhìn thi thể mẹ được phủ bởi lớp chăn mỏng, nằm bên vệ đường, nam sinh này gục đầu, ôm mặt nức nở.

Chị Hà bị xe điên cán tử vong khi đang quét rác trên đường.

Nhà của chị Hà nằm cuối ngõ 81 đường Xã Đàn (quận Đống Đa). Căn nhà 3 gian lụp xụp, lợp ngói âm dương đã dột nát, những mảng tường bong tróc, nứt toác, lọt thỏm giữa dãy nhà cao tầng. Chị Hà từng có ý định sửa sang lại căn nhà này, nhưng nghẹt nỗi, tiền ăn, nuôi con còn phải đôn đáo, lo từng ngày.

Ngồi lặng lẽ một góc nhà, em Trần Đ.A (15 tuổi) vẫn bộ quần áo đồng phục trường, gương mặt ủ dột, nước mắt ứa ra, nhìn chiếc áo lao công xanh của mẹ, treo trên góc tường.

Đêm qua (22.4), khi đang chuẩn bị đi ngủ, em nhận được tin báo mẹ gặp nạn. Vội vã thuê xe ôm chạy tới hiện trường, em ngã quỵ khi nhìn mẹ nằm bất động, phủ khăn trắng.

Em Đ.A

"Trước khi đi làm mẹ còn dặn bảo ăn cơm, học tập nghỉ sớm rồi mẹ về. Thương mẹ, em luôn là học sinh giỏi và đang chuẩn bị cho đợt thi lên cấp 3 sắp tới.

Mẹ bảo em, nếu thi đỗ vào Trường THPT Lê Quý Đôn, mẹ sẽ mua tặng em một chiếc xe. Em chưa kịp làm mẹ vui, chưa kịp hoàn thành mong muốn của mẹ, chưa được báo hiếu mẹ, mẹ đã bỏ chúng em đi” - Đ.A nói.

Theo Đ.A, vì lo cho chúng em ăn học, nên ban đêm mẹ đi quét rác đến 2-3h sáng mới về. Chợp mắt được vài tiếng, mẹ gắng dậy, chạy xe ôm Grab. Chính vì mẹ bận tối ngày, nên mẹ con em ít có thời gian nói chuyện với nhau

Nhưng, mẹ lúc nào cũng nói, chỉ cần chúng em học giỏi, ngoan ngoãn, cực khổ đến mấy mẹ cũng chịu được, vì tài sản lớn nhất của mẹ là tụi em”, Đ.A tâm sự.

Ngồi trong góc nhà đứa con trai út của chị Hà - bé Đ.H mới học lớp 6, đôi mắt đỏ ngầu. H cho biết, sáng qua (22.4), em gọi điện thoại cho mẹ bảo trưa nay sẽ sang mẹ ăn cơm, vì một tuần nay, em chưa được gặp mẹ. Mẹ bảo sẽ nấu cho em những món ăn ngon.

“Sáng nay, em định gọi điện cho mẹ, nhưng bố bảo khi nào tan học thì gọi điện cho bố, đừng gọi cho mẹ. Em cũng không biết tại sao bố lại nói vậy. Khi đến đón, bố nói mẹ đã mất vì tai nạn”.

"Con gái tôi đến chết cũng khổ"

Bà Liên (75 tuổi, mẹ chị Hà) ngồi bần thần trên chiếc phản đặt giữa nhà, khi biết tin con gái gặp nạn. Nếu không vì thương hai đứa cháu ngoại côi cút, đang tuổi ăn tuổi lớn, có lẽ bà chẳng thiết tha với cuộc đời.

Căn nhà xơ xác của chị Hà.

Theo bà Liên, chị Hà là con thứ 4 trong gia đình có 7 người con. Chị lấy chồng ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chị cùng chồng có hai người con chung là Trần Đ.A (15 tuổi), Trần Đ.H (12 tuổi). Thế nhưng, cuộc sống kinh tế khó khăn khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, rồi ly thân vài năm nay. Đ.A hiện ở với mẹ, còn Đ.H ở với bố.

"Hà có bệnh trong người, nhưng nó giấu không cho tôi biết. Hôm rồi, sức khỏe yếu quá, con gái lén đi khám, tôi gặng hỏi mãi mới biết Hà bị bệnh sơ gan. Hà sợ nói bệnh ra, chúng tôi không cho đi làm. Tôi thương con lắm vì sống đã khổ đến lúc chết cũng khổ như vậy", bà Liên khóc nức nở.

Mọi sự giúp đỡ cho hai con của chị LÊ THỊ HÀ xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại VietinBank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn