MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai chị em Hiền và Cảnh đang sống cùng ông bà nội, hoàn cảnh rất khó khăn. Ảnh: TN

LD2020: Bố qua đời để lại hai con thơ dại

HẢI MIÊN LDO | 19/07/2019 10:34

Mẹ bỏ đi từ khi hai chị em còn nhỏ, nay bố lại không còn, Trần Thị Hiền (SN 2008) và em trai Trần Đình Cảnh (SN 2009) ở thôn Ngọc Thạch 1, xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc giờ đây phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm.

Bố của hai cháu là Trần Văn Phong (SN 1986) bị bệnh về thần kinh, mới mất do bệnh tình phát tác và bị ngã xuống giếng, không qua khỏi. Trong nhà anh Phong chẳng có gì nên ma chay cho anh phải nhờ hàng xóm lo liệu.

Bà Trần Thị Nghê, em gái của ông nội hai cháu, chia sẻ: “Bố hai cháu bệnh tật nhưng những lúc bình thường vẫn làm đủ việc từ ruộng đồng đến phụ hồ, xây dựng. Được đồng nào lại đưa cho ông bà nội để nuôi con. Giờ bố các cháu không còn, tội nghiệp hai đứa nhỏ! Cháu Cảnh lại còn bị liệt phải ngồi xe lăn nên chăm sóc cho hai đứa cũng khó khăn, vất vả”. “Nhà tôi cũng gần nên thỉnh thoảng chạy sang phụ cơm nước. Nhìn thấy hai cháu thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, tôi lại rớt nước mắt. Chỉ mong sao mọi người thương tình, giúp cho các cháu và ông bà nội bớt cơ cực hơn” - bà Nghê xúc động nói.

Mọi sự giúp đỡ cho hai cháu Trần Thị Hiền và Trần Đình Cảnh, thôn Ngọc Thạch 1, xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với ông nội của hai cháu là ông Trần Văn Thuật. SĐT: 0352 474 662. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn