MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Em Vương Thị Nở gom đống phế liệu.

LDS15059: Xót xa cảnh cô bé 15 tuổi lượm ve chai nuôi bố mẹ bệnh tật

Đức Hóa - tranhoabck36b@gmail.com LDO | 23/10/2015 09:41
Đã rất lâu rồi, người dân ở thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, TT-Huế không còn xa lạ với hình ảnh cô bé Vương Thị Nở (15 tuổi) ngày ngày ngồi trên chiếc xe đạp cọc cạch, rong ruổi khắp nơi lượm ve chai nuôi bố mẹ bệnh tật.
Trên bãi biển, sân trường, bên quán nước… hay bất cứ nơi đâu có vỏ chai nhựa bỏ đi đều có dấu chân của em. Nhìn làn da ngăm đen, bàn tay chai sạn nứt nẻ, cáu bẩn có thể hiểu được nỗi cơ cực, lầm lũi mà em Nở gánh phải. Bố mẹ bệnh tật, anh chị tha phương cầu thực mỗi người một nơi, một thân Nở phải đứng ra gánh vác gần như tất cả, từ giặt giũ, nấu nướng, lau chùi, vệ sinh cho mẹ… và mưu sinh kiếm sống.

Mẹ em - bà Lê Thị Quýt (52 tuổi) - mắc bách bệnh (tiểu đường, sỏi bàng quang, khối u đại tràng, thần kinh tọa, gai cột sống…) hơn 1 năm nay nhưng nằm oằn oại chờ "đi" vì không có tiền chữa trị. Nhiều lúc, bà Quýt muốn cái chết đến càng sớm càng tốt để vơi đi gánh nặng cho chồng con. “Trong người tôi như ngàn mũi kim đâm, chân tay tê cứng nhưng tui cố nén nhịn cơn đau chứ để Nở thấy tui đau là nó khóc. Tối nào, nó cũng thức suốt đêm xoa bóp cho tui", bà Quýt nghẹn ứ. Bệnh tật khiến bà Quýt kiệt quệ tinh thần, thân thể chỉ còn da bọc xương, nhìn xót xa vô cùng.

Bố Nở là ông Vương Ánh (50 tuổi) trước đây làm bảo vệ cho Trường THCS Phú Đa ở gần nhà. Một hôm, ông Ánh bưng bình nước cho nhà trường, lúc xuống cầu thang trượt chân ngã ngửa người ra sau, rồi bị chấn thương sọ não. Chúng tôi hỏi gì, ông đều lắc đầu hoặc gọi vợ dậy trả lời thay.

Người mẹ chỉ còn bộ xương bên người chồng chấn thương sọ não. Ảnh: Đức Hóa 

Bão tố chưa qua phong ba lại đến. Cách đây khoảng 4-5 năm, đứa con đầu của vợ chồng ông Ánh là Vương Hưng Hoàng (25 tuổi) không may bị tai nạn giao thông, cũng bị chấn thương sọ não, gãy chân. May Hoàng vượt qua được tai ương, gượng dậy mưu sinh bằng nghề làm đồng hồ treo tường cho một người quen ở TPHCM. “Nó làm chỉ đủ nuôi nó thôi, không có cho tui", bà Quýt nói trong tiếng nấc.

Người con thứ 2 là Vương Hưng Huy (23 tuổi) không hiểu sao cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bỏ nhà đi mấy năm nay. Còn người thứ 3 là em Vương Thị Như Ý đang làm thợ may. Cả năm, Ý được trả 20 triệu đồng, nhưng em đã ứng hết để trả tiền viện phí cho mẹ trong thời gian nằm viện.

Cả hai chị em Ý và Nở từng là học sinh giỏi, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên hai em không thể tiếp tục đến đến trường. Ý bỏ học từ năm lớp 4, còn Nở thì chỉ mới lớp 2. Hiện món nợ ngân hàng và bà con hàng xóm là gần 20 triệu đồng, gia đình không còn khả năng chi trả.

Nở ngồi bệt bên đống ve chai, nhìn ra khoảng trời đầy nắng và cát, ánh mắt xa xăm và giật mình trước câu hỏi “ước mơ của em là gì?” của tôi. “Em muốn có tiền chữa bệnh cho bố mẹ, được chăm sóc bố mẹ, được gặp lại anh chị… và muốn học nghề may”, Nở tui tủi nói. Chợt đâu, 3 tiếng trống ở một trường học gần đó thình lình nổi lên. Bên kia bức tường, hàng trăm học sinh áo quần sạch sẽ nháo nhào chạy vào lớp, cười nói ầm ĩ, còn Nở kẹp bên hông bao nilon, leo lên xe… đạp đi giữa cát và nắng!

Mọi sự chia sẻ cháu Vương Thị Nở - mã số LDS15059 - xin gửi về Quỹ Tấm Lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc gửi về địa chỉ tổ 1, thôn Viễn Tình, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, hoặc liên lạc trực tiếp với ông Vương Ánh: 01695663052.


 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn