MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lời cảm ơn từ gia đình cậu bé 8 tuổi viêm cơ tim ở Quảng Ngãi

PV LDO | 15/01/2020 09:34

Anh Đinh Văn Tròn (sinh năm 1986, trú xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) vừa có những lời cảm ơn khi nhận được số tiền hỗ trợ, giúp đỡ gia đình từ các tấm lòng nhân ái.

Như Báo Lao Động đã đưa tin trong bài viết “LD 20007: Cậu bé 8 tuổi đang nguy kịch cần tiền chữa trị” về hoàn cảnh của cậu bé Đinh Tiến Đạt (8 tuổi, người dân tộc Hrê; trú xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà), con trai đầu anh Đinh Văn Tròn đột nhiên mắc bệnh nguy kịch, được đưa ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cấp cứu, điều trị.

Nghe tin con trai bị bệnh, anh Tròn khi đang hái cà phê thuê đã phải xin chủ cho nghỉ rồi tức tốc bắt xe xuống Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng luôn. Hôm đưa con trai đi bệnh viện cấp cứu, vợ chồng anh Tròn phải nhờ đến sự hỗ trợ của anh em nội ngoại. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên anh phải lên Lâm Đồng hái cà phê thuê mỗi ngày kiếm được khoảng 140 ngàn đồng, chưa trừ tiền ăn. Mặc dù vợ mới sinh nhưng trong nhà cũng không có tiền, ăn uống đến bữa nào tính bữa đó.

Trao đổi với Lao Động ngày 15.1, anh Đinh Văn Tròn cho biết: “Sau khi cháu Đạt phải nhập viện, thấy hoàn cảnh khó khăn nên bác sĩ trong bệnh viện có kêu gọi báo chí viết bài để các mạnh thường quân giúp đỡ. Từ đó, gia đình tôi đã nhận được 400 triệu đồng tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm. Còn chi phí điều trị cho cháu trong 25 ngày nằm viện hết khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên do sức khỏe yếu nên con trai tôi đã mất cách đây hơn 2 tuần. Do vậy, tôi rất cảm ơn khi báo chí đã vào cuộc kịp thời để giúp đỡ, ủng hộ gia đình”.

Cũng theo anh Tròn, sau khi cháu Đạt mất, anh đã không còn xuống Lâm Đồng làm thuê nữa. Thay vào đó, anh tìm việc làm thuê ở nhà, chăm sóc vợ mới sinh con được gần 3 tháng. Rất may cháu mới sinh khỏe mạnh nên đã giúp vợ chồng anh nguôi ngoai nỗi đau mất đi cậu con trai cả.  

Thay mặt Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, Báo Lao Động gửi lời động viên, chia buồn đến gia đình anh Đinh Văn Tròn. Từ đó mong gia đình anh Tròn sớm vượt qua nỗi đau mất con và ổn định cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ các hoạt động thiện nguyện xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện TLV, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Xem thêm thông tin tại địa chỉ: Laodong.vn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn