Anh Thanh là con thứ 3 trong một gia đình nghèo có 5 anh em. Ngay từ sớm, anh đã tự lập, xuống Bắc Ninh xin làm công nhân. Nhưng sức khỏe của anh yếu, nhiều lần lên cơn động kinh và đau đầu dữ dội. Gia đình không có điều kiện đi chữa trị, anh Thanh cũng chẳng mảy may để í đến căn bệnh của mình. Trong lúc đi làm, anh Thanh lên cơn động kinh và buộc phải nghỉ việc, anh rời Bắc Ninh về Tuyên Quang để kiếm một công việc mới.
Tuy nhiên, đến chiều tối ngày 29.7, anh Thanh bị ngất, gia đình đã đưa anh vào Trạm Y tế xã Kiên Đài cấp cứu nhưng anh không tỉnh. Đến sáng ngày 30.7 gia đình tiếp tục chuyển anh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thì được các bác sĩ chẩn đoán anh mắc căn bệnh u não đã vào giai đoạn cuối. Được biết, hơn 10 năm nay, mẹ anh Thanh là bà Phùng Thị Đẹp (SN 1965) mắc căn bệnh suy tim.
Ông Chu Văn Lân - Trưởng thôn Khun Mạ cho biết, gia cảnh anh Thanh hết sức khó khăn. Thu nhập của cả gia đình chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng để sống. Bà Đẹp mắc bệnh tim nhiều năm nay nhưng không có điều kiện chữa trị nên chỉ vào viện lấy thuốc rồi xin về. Rất mong được các mạnh thường quân giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Lương Văn Thanh Trinh xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21171, STK: 104869930877, ngân hàng Vietinbank, Chủ TK: Lương Thị Hiệp, SĐT: 0967236016 (chị họ anh Thanh).