MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hy vọng con sẽ sớm lấy lại được gương mặt thiên thần

“Mong con sớm trở lại với gương mặt thiên thần“

Hữu Long LDO | 13/06/2016 12:05
Gần một năm bài viết “Mẹ ơi! khi mô lột mặt nạ ra để con đến trường với các bạn” được đăng trên Báo Lao Động, Quỹ Tấm Lòng vàng đã luôn đồng hành cùng cậu bé Ngô Công Tuấn Anh trong suốt những ngày con được ra Hà Nội chữa trị và phẩu thuật. Cũng trong thời gian đó, nhiều lời động viên, hỗ trợ về mặt tinh thần và vật chất của bạn đọc trên khắp cả nước liên tiếp gởi về Quỹ mong sao con sớm tìm trở lại sống bình thường

Đại diện Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng chúng tôi trở lại căn nhà chị Hà Thị Lên (39 tuổi, mẹ bé Tuấn Anh) tại Đội 14, thôn Vân Tiên (thôn 4), xã Bình Đào (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) chiều 7.6. So với lúc chúng tôi đến cách đầy gần 1 năm, Tuấn Anh bây giờ đã có thể đi đứng, chạy nhảy và cười đùa cùng cô chị trong ngôi nhà nhỏ. Những vết sẹo quái ác đã không còn làm con đau đớn, kiệt quệ về thể xác, tinh thần. Đặc biệt, “chiếc mặt nạ” trong trận hỏa hoạn kinh hoàng của Tuấn Anh giờ đây đã bớt sưng mủ, ra máu.  

Vụ việc đau lòng được chị Lên nhớ lại, khoảng tháng 5.2015, 2 anh em Tuấn Anh và anh trai Ngô Đình Phùng trong khi vui đùa ngoài sau hè. Vì chủ quan, chị Lên ở trong bếp loay hoay đặt ấm nước sôi thì nghe tiếng khóc thét rồi chợt im bặt. Chị Lên chạy ra thì bàng hoàng nhìn một hình thù đen đen, khẽ động đậy. Không tin vào mắt chị Lên bước lại, toàn thân con trai đã cháy xém, nằm run rẩy, khóc không lên lời. Chị khẽ bồng con lên thì từng mảng da trên tay và chân con rơi xuống…”

Thì ra trong lúc vui đùa, cậu anh trai mới nhóm lửa từ đống rơm nướng hạt điều. Không ngờ gió lớn bén lan sang cả khu vực xung quanh. May mắn người anh trai lớn hơn chạy thoát ra khỏi đám cháy, “Tuấn Anh đứng sau ngọn lửa, lại là nơi đón gió nên  lửa phủ thẳng lên người, đằng sau có bức tường rào chắn ngang càng không có lối thoát cho con tui” – chị Lên kể.

Bài viết được đăng, nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước không khỏi xót xa, rơi nước mắt trước hoàn cảnh bi đát của Tuấn Anh. Nhiều Việt Kiều liên tục điện thoại trực tiếp đến gia đình chị Lên, cam kết chịu toàn bộ chi phí chữa trị cho Tuấn Anh đến khi con hoàn toàn khỏe mạnh.

Là nhịp cầu kết nối giữa bạn đọc trong và ngoài nước với gia đình Tuấn Anh, Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng cũng đã cam kết đồng hành trong suốt thời gian Tuấn Anh phẩu thuật tại Hà Nội với tâm nguyện tìm lại khuôn mặt trẻ thơ cho con.

Tuy nhiên, thời gian gần đây khi gia đình chị Lên nhận được đề nghị của một Việt Kiều ở nước ngoài chịu toàn bộ chi phí  đưa con sang Mỹ chữa trị thì gia đình chị đã đồng ý.

“Chúng tôi thật sự biết ơn Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng, Báo Lao Động, cảm ơn bạn đọc khắp cả nước luôn dõi theo, hỗ trợ con trai tôi trong quá trình điều trị vừa qua. Trước những lời đề nghị của nhà hảo tâm bên Mỹ khi họ tình nguyện chi trả kinh phí cho con tôi qua Mỹ phẫu thuật thẩm mỹ, chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều. Sở dĩ tôi quyết định đưa con sang Mỹ phẩu thuật vì ở đó, các bệnh viện phía Mỹ có cơ sở vật chất  hiện đại nhất trên thế giới” – chị Lên tâm sự.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng đã trao số tiền 76.536.700 đồng của bạn đọc ủng hộ lại cho phía gia đình cậu bé Tuấn Anh. Buổi trao tiền có sự chứng kiến của đại diện UBND xã Bình Đào, LĐLĐ huyện Thăng Bình.

Cũng tại đây, bà Nguyễn Bích Thủy - Đại diện Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng nói trong xúc động: "Số tiền của bạn đọc hỗ trợ thông qua Quỹ Tấm Lòng vàng chúng tôi trao hết cho gia đình hy vọng sẽ giúp gia đình có thêm kinh phí trong suốt chuyến đi dài. Vài tuần nữa Tuấn Anh sẽ sang Mỹ chữa trị, tôi tin rằng đó là nơi tốt nhất hiện nay để con sớm tìm lại khuôn mặt thiên thần thuở nào".

 

Hữu Long

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn