MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều sự ủng hộ đến với anh Hồng và 3 đứa con thơ. Ảnh: Tô Công.

Nhiều bạn đọc chung tay ủng hộ hoàn cảnh đáng thương của 4 cha con ở Phú Thọ

Tô Công LDO | 13/07/2024 10:30

Nhiều bạn đọc tại tỉnh Phú Thọ đã chung tay ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Ma Văn Hồng ở xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ sau phản ánh của Báo Lao Động.

Như Báo Lao Động đã thông tin, anh Ma Văn Hồng (sinh năm 1986; ở xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ) rơi vào thảm cảnh vì tai nạn giao thông cách đây hơn 1 năm trên đường đi làm về. Sau biến cố, anh mất khả năng lao động, vợ bỏ đi, 3 đứa con thơ cùng cả anh Hồng phải sống nhờ tiền làm thuê của bà nội đã trên 60 tuổi...

Chiều 12.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Minh Lợi - Chủ tịch UBND xã Hà Lộc - cho biết, những ngày qua, bài viết của báo về hoàn cảnh gia đình anh Ma Văn Hồng ở khu 4 trên địa bàn đã rất lan tỏa.

Sau khi đọc bài viết, nhiều ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã đến nhà hỗ trợ gia đình.

Các con của anh Hồng đều gầy gò, nhỏ hơn so với tuổi. Ảnh: Tô Công

"Người thì hỗ trợ vài chục cân gạo, người thì mắm, muối, lạc, đỗ... và một khoản kinh phí, mỗi thứ một chút nhưng rất tình cảm, đúng tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Cảm ơn Báo Lao Động đã thông tin, sự ủng hộ từ các mạnh thường quân rất kịp thời và quý báu đối với gia đình" - ông Lợi chia sẻ.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Hà Lộc, chính quyền đang động viên 4 cha con anh Hồng chuyển hẳn về sống chung nhà với bà nội ở bên cạnh.

Cùng với đó, kêu gọi một số nhà hảo tâm trên địa bàn chung tay, ủng hộ lắp ráp một hệ thống tường rào bằng lưới ở bờ ao trước cửa nhà gia đình anh Hồng (ao sâu, chưa có rào chắn), đảm bảo an toàn cho các cháu.

Bà Thuận với gương mặt khắc khổ, đã trên 60 tuổi nhưng chưa thể được nghỉ ngơi. Ảnh: Tô Công

Anh Hùng - người dân cùng sống tại khu 4, xã Hà Lộc - đã đại diện một số mạnh thường quân trên địa bàn đến trực tiếp nhà anh Hồng để ủng hộ - chia sẻ: "Đọc được bài viết trên báo, tôi rất cảm động. Tôi cùng một số bạn bè ở huyện Lâm Thao đã tự đóng góp được gần 2 triệu đồng và 1 thùng sữa để hỗ trợ anh Hồng và các cháu. Món quà nhỏ nhưng bản thân tôi cảm thấy tự hào, khi có thể sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình".

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết "LD 24049: Bố tai nạn, mẹ bỏ đi, 3 đứa con thơ bên bà nội rau cháo qua ngày", thông tin về hoàn cảnh gia đình anh Ma Văn Hồng - người phụ hồ bị mất khả năng lao động sau tai nạn giao thông trên đường đi làm về hồi tháng 8.2023.

Các con của anh Hồng chăm ngoan, thương bố và bà nội. Ảnh: Tô Công.

Sau biến cố đó, anh Hồng mất khả năng lao động, chân tay luôn trong tình trạng run rẩy, đến việc tự ăn uống, vệ sinh cá nhân cũng khó khăn. Chỉ một tháng sau, người vợ của anh cũng bỏ đi (đã ly hôn), để lại cho anh 3 đứa con còn đang tuổi ăn, tuổi học.

Mẹ của anh Hồng - bà Ma Thị Thuận (sinh năm 1961) - sống ở ngôi nhà cấp 4 cũ nằm sát vách ngôi nhà "ọp ẹp" của anh. Cuộc sống vốn đã khó khăn sau khi chồng mất năm 2022, biến cố của con trai khiến đôi vai bà càng nặng gánh. 63 tuổi, là cái tuổi đáng lẽ có thể nghỉ ngơi, vui vẻ bên con cháu, nay bà phải nuôi cùng lúc 4 miệng ăn.

Bà Thuận làm đủ mọi công việc để nuôi con trai và 3 cháu nội. Ảnh: Tô Công

"Để có thể lo cho con, cho cháu, tôi nhận làm tất cả mọi việc, miễn là được dân làng thuê, lúc thì đi gặt lúa, hái chè, nhổ lạc thuê... Cứ có tiền là tôi làm, nhưng thật sự vẫn bữa đói, bữa no. Già cả rồi cũng không biết có thể trụ được đến bao giờ..." - bà Thuận rưng rưng nước mắt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn