Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu và hai bà quả phụ Hoàng Sa |
Hạm phó hộ tống Hạm Nhật Tảo HQ-10 Nguyễn Thành Trí tử trận tại Hoàng Sa ngày 19.1.1974 khi vợ ông, bà Ngô Thị Kim Thanh mới 28 tuổi, đang mang thai người con thứ hai, con trai, sau được đặt tên là Nguyễn Thanh Triết, tự Hoàng Sa.
Suốt 42 năm qua, bà Ngô Thị Kim Thanh ở vậy thờ chồng, nuôi con. Trước đây, gia đình bà Kim Thanh sống trong căn hộ chung cư cũ 40m2, khá chật chội ở quận 3. Để cải thiện chỗ ở, gia đình bà bán căn hộ này với giá 1,090 tỉ đồng, Nhịp Cầu Hoàng Sa góp 650 triệu; cùng với phần dành dụm lâu nay, gia đình bà đã mua căn nhà này với giá 2,1 tỉ VND. Đây là ngôi nhà thứ 5 mà Chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa góp phần xây cho các gia đình tử sỹ Hoàng Sa và cựu binh Gạc Ma.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo – con gái đầu của bà Kim Thanh, cho biết: Những ngày này có quá nhiều sự kiện đặc biệt đối với gia đình chúng tôi. Ngày 17.1 vừa qua, mẹ tôi được mời ra dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa ở Lý Sơn (Quảng Ngãi), sự kiện này làm tinh thần mẹ tôi tốt lên rất nhiều. “Căn nhà này có ý nghĩa rất lớn với gia đình tôi, không đơn thuần là một nơi ở khang trang mà nó nằm ở phần đóng góp của đồng bào trong vào ngoài nước. Hôm nay được gặp các gia đình là thân nhân những đồng đội của cha tôi trong trận Hải chiến Hoàng Sa 19.1.1974 trong căn nhà mới này thì càng thêm quý” – Chị Thảo chia sẻ.
Clip: Ca khúc "Nơi đảo xa":