MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nụ cười của những học sinh người đồng bào thiểu số ở huyện miền núi Hướng Hóa khi nhận được sự quan tâm của xã hội. Ảnh: Hưng Thơ.

Quảng Trị: Trao hàng trăm suất quà cho học sinh đồng bào Vân Kiều

HƯNG THƠ LDO | 21/05/2016 17:45
Chứng kiến những khó khăn mà học sinh ở miền núi huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đang gặp phải, anh Phạm Minh Tuấn - giáo viên Trường PTDT bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lộc (huyện Hướng Hoá) cùng với Báo Lao Động kết nối những tấm lòng thiện nguyện, quyên góp đồ dùng học tập để gửi đến học sinh nghèo.

Đầu năm học 2015-2016, Báo Lao động đã đăng tải loạt phóng sự "Hết trợ cấp, học trò nghèo kêu cứu", phản ánh khó khăn của học sinh và ngành giáo dục khi Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh vùng khó bị ngắt quãng.

Đối với những học sinh đồng bào Vân Kiều ở huyện miền núi Hướng Hóa, việc cắt các chế độ hỗ trợ không chỉ gây khó khăn cho học sinh, mà áp lực rất lớn đến giáo viên. Nhiều học sinh đến lớp không có sách vở, bút thước, thậm chí là giày dép và quần áo... khó khăn khiến học sinh nản lòng, không muốn đến lớp. Để duy trì sĩ số, đa số các giáo viên phải tự bỏ tiền túi để hỗ trợ cho học sinh của mình. 

Hình ảnh những học sinh thiếu trước hụt sau đến lớp, và gánh nặng buộc giáo viên phải "vắt chân lên cổ" xin tài trợ ở các điểm trường của Trường tiểu học Hướng Phùng và Trường Tiểu học Thanh (huyện Hướng Hóa) qua phản ánh của Báo Lao Động khiến nhiều người day dứt. 

"Tôi cũng là giáo viên công tác ở vùng khó, nên rất hiểu những khó khăn này. Tôi đem câu chuyện trên Báo Lao Động, kể với những người bạn đã đồng hành trong nhiều chuyến thiện nguyện, thế là mọi người đồng ý góp tiền, ủng hộ cho học sinh" - anh Phạm Minh Tuấn, kể.

Những ngày cuối tháng 5, dù chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc năm học, nhưng nhóm thiện nguyện vẫn quyết định sẽ đến trao quà cho học sinh. Bởi như lời anh Tuấn nói, thời điểm này học sinh lười đến lớp, nếu động viên kịp thời, giáo viên sẽ đỡ vất vả. 

Vì vậy, khi vừa chuẩn bị xong 200 suất quà (150 nghìn đồng/suất), đoàn lập tức lên đường vào điểm Trường Ba Lọ Vạc (Trường Tiểu học Thanh). Số quà trên được gia đình chị Hồng Mai (TP. Đông Hà, Quảng Trị) và gia đình chị Cúc (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) ủng hộ. Không chỉ ủng hộ kinh phí, những gia đình này còn giúp đỡ mua quà, vận chuyển và cùng đoàn đến trao tận tay những học sinh ở Ba Lọ Vạc.

Tiếp đến, 97 suất quà (120 nghìn đồng/suất) do CLB thiện nguyện Đồng Quê (TP. Đông Hà) hỗ trợ, cũng được trao cho học sinh ở điểm trường Cheng Mã Lai (Trường Tiểu học Hướng Phùng).

Ngoài bánh kẹo và nhu yếu phẩm, các phần quà còn có vở, bút, cặp sách... "Đã cuối năm học, nhưng chúng tôi vẫn tặng các em cặp sách, vở, bút thước... để sang năm học tới đây, các em sẽ tự tin đến trường" - anh Phạm Minh Tuấn, cho hay.

Ngoài những phần quà trên, anh Phạm Minh Tuấn và một số nhóm thiện nguyện đã có kế hoạch vào đầu năm học mới, sẽ kết nối với Báo Lao Động để trao những phần quà ý nghĩa cho học sinh người đồng bào thiểu số ở huyện miền núi Hướng Hóa.

Dịp này, gần 300 suất quà được trao cho các em học sinh. Ảnh: Hưng Thơ.
Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sẽ được các giáo viên phát phiếu theo danh sách lập sẵn. Ảnh: Hưng Thơ.
Anh Phạm Minh Tuấn trao quà cho học sinh ở điểm trường Ba Lọ Vạc. Ảnh: Hưng Thơ.
Những phần quà này do những mạnh thường quân kết nối, quyên góp. Ảnh: Hưng Thơ.
Phần quà không lớn, nhưng sẽ là niềm động viên đối với những học sinh khó khăn. Ảnh: Hưng Thơ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn