MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện LĐLĐ tỉnh Gia Lai trao học bổng từ Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng cho em Huyền Trang. Ảnh: Thanh Tuấn

Quỹ Tấm lòng Vàng đến với 20 em học sinh nghèo ở Gia Lai

THANH TUẤN LDO | 16/09/2023 14:35

Ngày 16.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị trao học bổng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã trích 20 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - VCB thông qua Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng, tặng học bổng cho 20 học sinh là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi tại tỉnh Gia Lai.

Trị giá mỗi suất học bổng là 1 triệu đồng. Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) và LĐLĐ các huyện: Chư Prông, Đak Pơ, Krông Pa, Ia Grai, Kông Chro, Phú Thiện, Chư Pưh tổ chức lễ trao học bổng đến 20 học sinh.

20 em học sinh trong danh sách đều có gia cảnh khó khăn, bố mẹ thu nhập thấp, bệnh nặng, đời sống chật vật nhưng đều có chung ý chí vươn lên, chăm ngoan, học giỏi, đạt nhiều thành tích.

Bố và em Huyền Trang xúc động khi nhận được phần học bổng. Ảnh: Thanh Tuấn

Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm 232 Lê Lợi, phường Hội Thương, TP Pleiku, em Trần Thị Huyền Trang (SN 2007, học sinh lớp 11A3, Trường THPT Lê Lợi) và gia đình rất xúc động khi nhận được phần học bổng từ Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng.

Bố em nhiều năm làm nhân viên bảo vệ Trường THPT Lê Lợi, mẹ đi làm thuê ở quán ăn. Gia đình có 3 con nhỏ đang độ tuổi ăn học, nguồn thu nhập của gia đình thấp, không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày.

“Em muốn sau này thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm để không phải tốn tiền đóng học phí, khi ra trường làm giáo viên để giúp đỡ bố mẹ nuôi các em ăn học nên người” - Trang chia sẻ.

Ông Trần Anh Tuấn - bố Trang - cho biết, từ nhỏ Trang đã siêng năng, chăm học, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bố mẹ, mong con sau này học hành thành tài, không phụ lòng chia sẻ, đồng cảm của nhà trường, các mạnh thường quân.

Trao học bổng cho các em học sinh ở huyện Chư Prông. Ảnh: Thanh Tuấn

Không chỉ Trang mà em Lê Thùy Linh (SN 2013) - học sinh lớp 4.4, Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, huyện Chư Prông - dù khó khăn nhưng luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Mẹ Linh là cô Phạm Thị Nguyệt, cũng là giáo viên Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám. Gia đình có 6 thành viên, bố Linh bị tai nạn giao thông hiện tại chỉ nằm một chỗ, không còn khả năng lao động. Cả gia đình phụ thuộc vào đồng lương hằng tháng ít ỏi của mẹ để nuôi hai chị em Linh ăn học và ông bà tuổi cao sức yếu, thường xuyên ốm đau.

Bản thân em Linh đang điều trị bệnh liệt dây thần kinh số 7 nên kinh tế gia đình rất khó khăn, số tiền lương của mẹ em phải chi trả sinh hoạt hàng tháng của cả gia đình và chu cấp cho chị gái đang học đại học.

Bà Rơ Lan Nga - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai - cho hay, mỗi phần quà dù nhỏ bé nhưng ý nghĩa động viên tích cực các em học sinh và gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục cống hiến, học tập.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn