MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phóng viên Báo Lao Động đến thăm gia đình anh Thiệu chiều ngày 23.4. Ảnh: Thiên Ân

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động chia sẻ với gia đình công nhân bị tử nạn do cháy

Thiên Ân LDO | 24/04/2021 12:26

Rưng rưng, thắp nén hương cho con trai vừa mất, chú Nguyễn Văn Thẩm xúc động khi phóng viên Báo Lao Động về tận nhà thăm hỏi, trao hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tới gia đình. Chú Thẩm tâm sự: “Thiệu không may tử nạn trong trận hỏa hoạn công ty ngày 16.4 vừa qua, nay được quý báo về tận nơi thăm hỏi, thắp hương, gia đình tôi sẽ ghi nhớ mãi”.

Chia sẻ nỗi mất mát quá lớn với gia đình, chiều ngày 23.4, phóng viên Báo Lao Động đã thắp hương và trao 3.000.000 của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tới gia đình anh Thiệu.

Căn nhà nhỏ, đơn sơ, nằm ở thôn Bái Thượng, xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình những ngày này đông người qua lại hỏi thăm bởi sự ra đi đột ngột của anh Nguyễn Văn Thiệu (1 trong 3 công nhân tử nạn trong trận hỏa hoạn tại công ty TNHH Dreamtech Việt Nam – Khu CN VSIP Bắc Ninh ngày 16.4.2021). Trên bàn thờ nghi ngút khói hương, tấm di ảnh người đàn ông trẻ khiến ai cũng xót xa và tiếc nuối.

Chú Nguyễn Văn Thẩm xúc động khi PV báo Lao Động về tận nhà thăm hỏi gia đình.

“Chồng em bỏ mẹ con em đi tính ra hôm nay là hơn 1 tuần rồi chị ạ. Đến bây giờ nghĩ lại, em vẫn không tin sự thật rằng anh ấy đã không còn trên cõi đời này nữa. Mới trước đó mấy ngày, hai vợ chồng còn bảo nhau cố gắng làm lụng, tiết kiệm để vài năm nữa mua một ngôi nhà nhỏ, trả góp để ổn định. Vậy mà…” - tựa người vào góc tường, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ anh Thiệu) mệt lả đi, tâm sự.

Với người đàn bà mới 26 tuổi này, sự ra đi đột ngột của chồng khiến chị không khỏi bị sốc và chưa chấp nhận được sự thật cay đắng này.

Anh Thiệu ra đi để lại người vợ trẻ và con thơ.

Thấy mọi người về thăm, cô bé Nguyễn Thùy Chi (hơn 3 tuổi) là con gái anh Thiệu, hồn nhiên ra chào hỏi với những câu chuyện ngây ngô, con trẻ: “Bố con ở trong hòm rồi” khiến ai cũng nghẹn lòng.

Anh Thiệu đã ra đi mãi mãi, nhưng còn đó là bố mẹ đã tuổi xế chiều, người vợ trẻ và con thơ… với biết bao khó khăn trước mắt.

Thay mặt gia đình, chú Nguyễn Văn Thẩm gửi lời cám ơn Báo Lao Động đã có sự thăm hỏi kịp thời.

Chú lặng đi, dõi đôi mắt về phía tấm di ảnh của con trai, nghẹn ngào: “Hai vợ chồng nó cùng làm công nhân, bình thường cũng đủ tiền trang trải nuôi con. Hai đứa nó chưa mua được nhà nên vẫn về tá túc tạm nhà ngoại ở gần đó. Giờ con trai tôi nằm xuống rồi, nhìn con dâu và cháu nội, chúng tôi buốt ruột lắm. Đau đớn đến tận tim gan, cô chú ạ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn