MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền ủng hộ tới cảnh đời

Lê Mai LDO | 04/04/2022 16:20
Hà Nội - Gặp lại Nguyệt Ánh, bé con 5 tuổi vẫn nhỏ gầy như ngày nào nhưng khuôn mặt đã có sự tươi tắn và láu lỉnh. Sau khi nhận được ủng hộ từ bạn đọc Báo Lao Động, gia đình đã có điều kiện đưa con đi tái khám và điều kiện sống đã cải thiện hơn.

Sau bài viết ngày 25.2.2022 trên Báo Lao Động về bé gái 5 tuổi sống với phần ruột hoại tử ngoài cơ thể, hoàn cảnh khó khăn của bé Phan Nguyệt Ánh (Bạch Mai, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã nhận được nhiều sự ủng hộ tới từ bạn đọc. Ngày 4.4, đại diện Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng đã tới thăm và trao trực tiếp số tiền được ủng hộ cho gia đình.

Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tới trao trực tiếp số tiền ủng hộ thông qua Quỹ cho gia đình 

Theo đó, bạn đọc Báo Lao Động thông qua Quỹ gửi tới gia đình Nguyệt Ánh số tiền hơn 18 triệu đồng. Đồng thời, gia đình cũng nhận được ủng hộ trực tiếp từ bạn đọc vào tài khoản ngân hàng của anh Phùng Quốc Trung (Bố của Nguyệt Ánh) số tiền hơn 100 triệu đồng.

Như đã đưa tin, Nguyệt Ánh vừa tròn 5 tuổi thì cũng đồng nghĩa với việc phải chung sống với căn bệnh viêm ruột hoại tử, vô hạch toàn bộ đại tràng suốt 5 năm. Hằng ngày con phải chịu đau đớn mỗi khi lau rửa vết thương. Sinh hoạt của con khó khăn vì còn phần ruột đang co bóp bên ngoài bụng.

Thương con nhưng anh Trung cùng vợ không thể làm gì hơn bởi gia đình không có điều kiện, trên còn một người bố bị tai biến, dưới Nguyệt Ánh còn một em trai chưa đầy 2 tuổi. Toàn bộ thu nhập dựa vào nghề xe ôm nhưng dịch Covid khó khăn cộng thêm chiếc xe máy duy nhất bị trộm mất, éo le chồng chất khiến việc khám chữa cho con phải dừng lại

Gặp lại con sau hơn 1 tháng, chúng tôi mừng bởi nhìn con đã nhanh nhẹn và hiếu động hơn rất nhiều. Hình ảnh bé gái 5 tuổi gầy nhom, đau đớn, mệt nhọc với phần ruột ngoài cơ thể nay đã thay đổi rõ rệt. “Nhờ có những ủng hộ nên tới đây gia đình có điều kiện đưa con đi tái khám lại và tính phương án đưa ruột của con vào bên trong. Hy vọng mọi thứ đều thuận lợi”, anh Trung chia sẻ.

Anh Trung cho biết thêm, nhờ có sự hỗ trợ này, gia đình có thêm chi phí mua dụng cụ y tế, thay rửa vết thương hằng ngày cho Nguyệt Ánh, thuốc men cho người Bố bị tai biến phải nằm một chỗ. Đồng thời điều kiện sống của gia đình cũng cải thiện hơn, anh Trung đã mua được một chiếc xe máy điện để phục vụ việc đi làm thay vì phải bế con bán hàng tại cổng Bệnh viện 108 như trước đây.

Gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, bạn đọc Báo Lao Động đã san sẻ nỗi khó khăn, tiếp thêm niềm tin, niềm động lực để gia đình vượt qua hoạn nạn, đồng thời giúp Nguyệt Ánh có cơ hội lành lặn hơn và sống bình thường như bao người...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn