MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trao hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Ảnh: X.H

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: Yêu thương và trách nhiệm

Trần Lâm LDO | 14/10/2021 13:31

Ngày 14.10, thay mặt Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động, nhà báo Nguyễn Xuân Hùng – Phó trưởng VPĐD Bắc Trung Bộ - Báo Lao Động đã đi trao hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cho một số hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã trao 7.310.000 đồng cho chị Dương Thị Lan, sinh năm 1988, trú tại thôn 5, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Chị Nga có con trai là cháu Nguyễn Hữu Công, sinh năm 2019 bị mắc bệnh bại não, động kinh bẩm sinh và viêm phổi suy hô hấp.

Hoàn cảnh gia đình chị Lan rất éo le, khó khăn. Chồng không có việc làm, các con còn nhỏ lại bệnh tật triền miên, phải chạy chữa hết bệnh viện này đến bệnh khác. Nhiều khi thương con, xót phận mình chị chỉ còn biết khóc. Thương con gái và cháu, bà ngoại chỉ có 2 triệu đồng tiền lương hưu hàng tháng cũng góp vào phụ con.

Cùng Lãnh đạo BV Nhi Thanh Hoá trao hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tới gia đình cháu Nguyễn Trấn Phong. Ảnh: X.H

Đại diện quỹ cũng đã trao 10.470.000 tới gia đình anh Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1993 và vợ là chị Hoàng Thị Hồng ở tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Gia đình anh chị có con trai là cháu Nguyễn Trấn Phong mới 8 tháng tuổi mắc bệnh u tiểu não.

Gia đình anh Dũng, chị Hồng chưa kịp vui đón con trai thì đã vất vả, buồn đau triền miên vì bé Phong từ khi chào đời luôn trong tình trạng ốm đau. 8 tháng qua, vợ chồng bế con đi chữa trị khắp nơi. Sau thời gian ở Hà Nội, gia đình đã đưa cháu về Bệnh viện Nhi Thanh Hoá chữa trị cho gần nhà.

Cùng với Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hoá, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã trao số tiền cho gia đình anh Dũng. Chị Hồng rớm nước mắt cảm ơn các nhà hảo tâm và Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động.

Bác sĩ Lê Văn Tráng – Phó Giám đốc BV Nhi Thanh Hoá cho hay, hoàn cảnh gia đình anh Dũng, chị Hồng rất khó khăn, bệnh viện đã hỗ trợ nhiều cho gia đình nhưng anh chị rất cần sự chung tay chia sẻ từ cộng đồng. “Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã có mặt rất kịp thời động viên, chia sẻ với gia đình, cùng chúng tôi nỗ lực chăm sóc, chữa trị cho cháu. Cảm ơn Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trong trường hợp này cũng như nhiều lần trước đó Quỹ đã hỗ trợ tới bệnh viện” – BS Tráng nói.

Trao tiền hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cho cháu Trương Quang Bình tại phòng trọ trước cổng BV Nhi Trung ương. Ảnh: X.H

Đại diện quỹ cũng đã trao 12.165.000 đồng tới cháu Trương Quang Bình (quê xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá). Cháu Bình bị ung thư máu, chạy thận nhiều năm qua. Gia cảnh nghèo khó, anh Trương Quang Sử, bố cháu Bình phải bỏ việc ở quê, lên Hà Nội cùng con trai chiến đấu với bệnh tật.

Anh Sử xin chân bốc vác cho các cửa hàng đồ gỗ trên đường Láng, cạnh cổng BV Nhi Trung ương. Hai bố con thuê một phòng ngủ nhỏ tá túc. Bình bị tiêm nhiều đến mức vỡ cả ven tay. Đau đớn nhưng Bình rất kiên cường, em chỉ mong khỏi bệnh để được đi học.

Trước đó, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã cùng ông Nguyễn Vũ Long – GĐ Công ty TNHH Hồng Thắng (TP. Sầm Sơn, Thanh Hoá) đi trao hỗ trợ cho đồng bào Sa Ná bị nạn trong cơn lũ dữ, tiếp đó là trao xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi; xây cầu, làm nhà, hỗ trợ dụng cụ thể thao cho các trường học và rất nhiều trường hợp, hoạt động khác.

Không chỉ ở Thanh Hoá mà trên khắp cả nước, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động luôn có mặt ở những nơi khó khăn, đến với những phận người nghèo khó, khổ đau, là cầu nối yêu thương cho các nhà hảo tâm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn