MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Hoàng Lâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ trao quà của Quỹ Tấm Lòng vàng cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoa. Ảnh: Trần Tuấn.

Quỹ Tấm Lòng vàng trao quà cho 2 gia đình chị em dâu bị lũ cuốn

TRẦN TUẤN LDO | 15/11/2023 16:27

Ngày 15.11, lãnh đạo Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ đại diện cho Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, LĐLĐ huyện Hương Khê, Công đoàn cơ sở xã Hà Linh đã trao quà hỗ trợ 2 gia đình chị em dâu ở xã Hà Linh bị lũ cuốn.

Trực tiếp đến thắp hương, thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình chị Tống Thị Trang và gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở thôn 12, xã Hà Linh, ông Hoàng Lâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ - đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến 2 gia đình.

Theo ông Lâm, ngay sau khi biết thông tin trưa 30.10, chị Tống Thị Trang (33 tuổi) và em dâu là Nguyễn Thị Hoa (31 tuổi) (cùng trú thôn 12, xã Hà Linh) bị lũ cuốn trên đường đi làm về khiến cả 2 tử vong, trong khi hoàn cảnh của 2 gia đình đều rất khó khăn, Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ đã đề xuất và được Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng trích hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng để thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn.

Báo Lao Động cũng đã đăng tải bài viết “Đau xót 2 chị em dâu bị lũ cuốn, bỏ lại con thơ ngơ ngác khóc mẹ” về hoàn cảnh gia đình của 2 chị để bạn đọc, nhà hảo tâm ủng hộ, chia sẻ giúp đỡ gia đình. Kết quả ủng hộ (nếu có) sẽ được Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng tổng hợp trao đến gia đình sau.

Trao quà của Quỹ Tấm Lòng vàng cho gia đình chị Tống Thị Trang. Ảnh: Trần Tuấn.

Tiếp nhận món quà 5 triệu đồng của đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng, anh Đặng Đình Long (chồng chị Trang) xúc động nói: “Gia đình rất cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Quỹ Tấm Lòng vàng. Tôi sẽ cố gắng sớm vượt qua nỗi đau để nuôi 3 con nhỏ khôn lớn, bù đắp nỗi đau mất mẹ cho các cháu”.

Chị Trang mất đi để lại 3 con thơ, gồm cháu Đặng Tống Khánh Dương (12 tuổi), Đặng Tống Khánh Vũ (9 tuổi) và Đặng Tống Ngọc Anh (8 tuổi).

Nhà liền kề với gia đình anh Long là gia đình em trai Đặng Quốc Phượng. Chị Nguyễn Thị Hoa mất để lại cho anh Phượng 2 đứa con thơ là cháu Đặng Ngọc Hà (7 tuổi) và Đặng Nguyễn Ngọc Hân (4 tuổi).

Nhận món quà từ Quỹ Tấm lòng vàng, anh Phượng gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm, chia sẻ của Quỹ. Anh Phượng thông tin thêm, sức khỏe anh yếu nên khi vợ còn sống, mọi công việc từ làm thuê làm mướn đến việc nội trợ trong nhà vợ đều gánh vác là chính.

Nay vợ mất, 3 bố con anh vất vả gấp bội, nhưng anh sẽ cố gắng để vượt qua khó khăn, cùng bà nội, bà ngoại chăm sóc 2 cháu được ăn học đầy đủ không phụ sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn