MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch CĐCS xã Ninh Xuân trao tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo Lao Động cho bà Nguyễn Thị Tiệm

Quỹ Tấm Lòng Vàng trao tiền bạn đọc hỗ trợ 2 “cảnh đời” tại Khánh Hòa

Thanh Thúy LDO | 07/09/2015 15:37
Ngày 5.9, đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đã đến thăm và trao 2,1 triệu đồng do bạn đọc báo Lao Động hỗ trợ gia đình em Phạm Đức Phú - cậu học trò nghèo bị lũ cuốn trôi (LDS 15045) và anh Đoàn Đức Hiên – người thợ sửa xe bị xe lu cán nát xương đùi (LD15235).

Sau khi báo Lao Động ngày 30.8.2015 đưa tin về cái chết thương tâm của Phạm Đức Phú (19 tuổi), cậu học trò nghèo ở thôn Tân Mỹ 1, xã Ninh Xuân, TX Ninh Hòa, bị lũ cuốn trôi trong lúc đi hái măng rừng và tình cảnh bi đát của người thợ sửa xe tên là Đoàn Đức Hiên ở thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vừa cấp cứu tại Bệnh viên Quân y 87 Nha Trang, trong tình trạng gãy nát xương đùi phải; bạn đọc Phạm Trần Thảo Nhi (TP.Nha Trang) đã ủng hộ 2.000.000 đồng và Nguyễn Thị Hoa ( Sở TTTT tỉnh Khánh Hòa) ủng hộ 100.000 đồng để chuyển đến những “cảnh đời” nói trên.

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đã kịp thời cử đại diện đến Khoa Ngoại Chấn thương (Bệnh viện Quân y 87 Nha Trang) thăm Đoàn Đức Hiên và chuyển 600.000 đồng của 2 bạn đọc nói trên, nhằm giúp đỡ anh Hiên một phần viện phí. 

Đến thăm gia cảnh “cậu học trò nghèo bị lũ cuốn trôi” mới hiểu được nỗi đau của người mẹ nghèo bất hạnh. Mẹ của Phú tên là Nguyễn Thị Tiệm, 5 năm trước đã bị sang chấn thần kinh vì tai nạn chấn thương sọ não, rồi lại bị hoảng loạn vì bạo bệnh cướp mất chồng. Nỗi đau chồng lên nỗi đau, gần 1 tháng sau khi mất con, bà Tiệm trở nên quẫn trí. PV báo Lao Động và Chủ tịch CĐCS xã Ninh Xuân đã động viên và hỗ trợ gia cảnh này 1.500.000 đồng mà bạn Phạm Trần Thảo Nhi gửi tặng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn