MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện Báo Lao Động trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho chị Hoàng Thị Tình. Ảnh: Tô Công.

Quỹ Tấm lòng Vàng trao tiền hỗ trợ nữ công nhân góa bụa, nuôi 3 con thơ

Tô Công LDO | 15/04/2024 10:29

Phú Thọ - Đại diện Báo Lao Động đã trao tiền hỗ trợ cho chị Hoàng Thị Tình - nữ công nhân mồ côi, góa bụa, hiện một mình nuôi 3 con nhỏ với số tiền 10.605.000 đồng từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động.

Sáng 15.4, đại diện Báo Lao Động đã trao số tiền 10.605.000 đồng từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động do bạn đọc, các mạnh thường quân quyên góp, ủng hộ cho nữ công nhân Hoàng Thị Tình tại khu Dốc Ngát, xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê nhằm hỗ trợ, san sẻ gánh nặng với hoàn cảnh khó khăn này.

Nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ từ cộng đồng, chị Tình xúc động: "Từ khi chồng tôi mất đi, để lại 4 mẹ con và khoản nợ lớn đã khiến cuộc sống gia đình rất khó khăn, nay được sự giúp đỡ của Báo Lao Động và các đọc giả của báo, tôi thực sự rất biết ơn. những ngày trước, các bạn đọc cũng đã gửi hơn 10 triệu đồng tới tài khoản cá nhân của tôi. Đây là những nguồn động lực rất lớn cho tôi và các con vượt qua thời điểm khó khăn này".

Chị Tình chia sẻ thêm, sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết, đã có một số cơ quan ban ngành, hội từ thiện đến tặng quà, hỗ trợ. Cùng với đó, chị Tình nhận được nhiều cuộc gọi hỏi thăm, nhiều lời chúc từ bạn đọc trong cả nước.

Chị Tình và 3 đứa con thơ. Ảnh: Tô Công.

Trước đó, ngày 11.3, Báo Lao Động đăng tải bài viết "LD 24025: Cám cảnh nữ công nhân mồ côi, góa bụa, một mình nuôi 3 con thơ", phản ánh về hoàn cảnh của chị Hoàng Thị Tình - công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Cẩm Khê (huyện Cẩm Khê) có hoàn cảnh khó khăn sau khi chồng mất vì tai nạn giao thông, một mình nuôi 3 con nhỏ và có một khoản nợ lớn.

Theo ghi nhận, cả gia đình chị Tình sống trong ngôi nhà đang xây dở dang ở khu Dốc Nhát, xã Chương Xá. Trong nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế mua trả góp từ hồi chồng chị Tình còn sống (đến nay chưa trả hết nợ) và chiếc xe máy cũ là phương tiện chị đi làm hàng ngày.

Ngôi nhà 4 mẹ con chị Tình đang sinh sống. Ảnh: Tô Công.

"Chồng tôi là công nhân cơ khí, ngày 26.12.2023 trên đường đi làm không may bị tai nạn giao thông và mất. Nhận được tin, tôi chết lặng, trời đất như sụp xuống" - chị Tình nghẹn ngào.

Nỗi đau mất chồng là quá lớn, lòng người mẹ trẻ càng nặng trĩu khi nghĩ đến tương lai mịt mờ của 3 đứa con cùng với khoản nợ ngân hàng gần 300 triệu đồng. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình, ăn học của 3 đứa con và trả nợ đều phụ thuộc vào đồng lương công nhân ít ỏi của chị.

Chị Tình cũng là trẻ mồ côi, mất mẹ từ năm 4 tuổi. Ảnh: Tô Công.

"Tôi sinh tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, gia đình có 3 chị em, năm lên 4 tuổi thì mất mẹ. Do bố không đủ khả năng nuôi dưỡng nên tôi được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 18 tuổi thì ra ngoài xã hội để đi làm...

Sau đó gặp chồng, lấy anh ấy, tôi thực sự mới có được cuộc sống gia đình. Nhưng không ngờ, anh ra đi mãi mãi, để các con phải chịu cảnh mồ côi cha. Đời tôi đã khổ giờ đến các con lại tiếp tục như thế" - chị Tình xúc động nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn