MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng - Báo Lao Động trao quà hỗ trợ của bạn đọc cho ông Trần Văn Công và 3 trẻ mồ côi. Ảnh: T.T

Quỹ Tấm lòng Vàng trao tiền ủng hộ từ bạn đọc cho 3 trẻ mồ côi ở Phú Thọ

Tô Công LDO | 15/11/2022 09:43

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết: "LD 22052: 3 em thơ côi cút vì mất cả cha lẫn mẹ trong một năm" tại tỉnh Phú Thọ, đã có nhiều bạn đọc và các nhà hảo tâm quan tâm, ủng hộ cho gia đình ông bà nội, hiện đang nuôi dưỡng 3 trẻ mồ côi.

Tối 14.11, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã đến, trao quà hỗ trợ của bạn đọc cho ông Trần Văn Công, tại khu Tiền Phong, xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Ông Trần Văn Công năm nay đã 75 tuổi, hiện đang nuôi 3 cháu nội mất cả cha lẫn mẹ chỉ sau một năm vì bạo bệnh, là em Trần Ngọc Anh (SN 2009) cùng 2 em trai sinh đôi là Trần Minh Thăng và Trần Minh Thanh (SN 2012).

Đến thăm gia đình ông Trần Văn Công, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã thăm hỏi, động viên gia đình. Đồng thời, trao tặng số tiền 14,8 triệu đồng do bạn đọc và Quỹ hỗ trợ đến gia đình.

Nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc, ông Công chia sẻ: "Gia đình xin được gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, các nhà hảo tâm, Quỹ Tấm lòng Vàng và Báo Lao Động đã san sẻ nỗi khó khăn, tiếp thêm niềm tin, động lực để tôi cũng như 3 cháu nhỏ vượt qua khốn khó, đi lên trong cuộc sống".

Ông Trần Văn Công và 3 cháu nhỏ mồ côi cha mẹ.

Trước đó, Báo Lao Động đã đăng tải bài viết về 3 trẻ mồ côi tại xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong hơn 1 năm ngắn ngủi, nay 3 đứa trẻ được nuôi dạy bởi ông bà nội đều đã trên 70 tuổi, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Nhớ lại thời điểm khó khăn nhất, khi 3 đứa trẻ mới mất đi cha mẹ, ông Công mất đi 2 người con mà không cầm được nước mắt: "Suốt hơn 1 năm ròng rã sau khi mẹ chúng nó mất, không biết bao nhiêu đêm tôi và bà các cháu phải bồng bế, dỗ dành khi chúng khóc vì nhớ cha mẹ. Thương các cháu quá, cả ông bà cũng khóc theo".

Ông Công kể, thời điểm đó, kinh tế của 2 gia đình nội ngoại đều đã kiệt quệ vì dồn hết tiền chữa trị bệnh ung thư cho con dâu. Ông bà đã phải đi vay hàng xóm láng giềng, anh em họ hàng để có tiền trang trải cuộc sống. Đến nay, nhiều năm đã trôi qua vẫn chưa thể trả được hết nợ.

"Vì 2 đứa cháu trai sinh đôi là sinh non 7 tháng nên thường xuyên ốm đau, chúng tôi càng vất vả hơn. Giờ chú ruột nó cũng không ở nhà, không may tôi hay bà nội các cháu cùng ốm thì thật sự không biết làm thế nào, cũng không biết 2 thân già này có thể cố gắng được đến bao giờ" - ông Công nghẹn ngào nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn