MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng - Báo Lao Động trao quà hỗ trợ của bạn đọc cho em Ngô Huy Hoàng và gia đình. Ảnh: V.M

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng trao tiền ủng hộ của bạn đọc cho hoàn cảnh khó khăn

VŨ MỪNG LDO | 22/10/2022 14:38
Sau bài viết: “LD 22054: Xót xa gia cảnh nam thanh niên giao hàng tử vong do tai nạn” đăng trên Báo Lao Động, gia đình nạn nhân đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ từ bạn đọc và các nhà hảo tâm.

Ngày 22.10, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - Báo Lao Động đã đến, trao quà hỗ trợ của bạn đọc cho em Ngô Huy Hoàng tại một căn nhà nhỏ, lụp xụp sâu bên trong con ngõ số 176 phố Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, TP Nam Định.

Ngô Huy Hoàng là em trai của Ngô Sơn Tùng - nam thanh niên xấu số có hoàn cảnh khó khăn, qua đời trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều ngày 19.9 vừa qua.

Đến thăm gia đình em Ngô Huy Hoàng, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - Báo Lao Động đã thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình. Đồng thời, trao tặng số tiền 12 triệu đồng do bạn đọc và Quỹ hỗ trợ đến gia đình.

Nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc, em Ngô Huy Hoàng chia sẻ, bản thân sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau mất người thân, tích cực lao động và dành nhiều thời gian chăm sóc cho bà nội bị bại liệt.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, chiều ngày 19.9, một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra trên địa bàn TP.Nam Định khiến một nam thanh niên tử vong. 

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là em Ngô Sơn Tùng (sinh năm 1995, trú tại ngõ 176 phố Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, TP Nam Định). Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Ngay từ khi chưa được 1 tuổi, cả 2 anh em Tùng và Hoàng đã mất bố, người mẹ cũng bặt vô âm tín từ đó. Hai em lớn lên nhờ vào bàn tay chăm sóc của bà nội.

Những tưởng khi các cháu đã trưởng thành, bà Nguyễn Thị Minh - bà nội của hai anh em sẽ được vui vầy cùng các cháu, thế nhưng cách đây 3 năm, bà bị tai biến để lại di chứng liệt nửa người, mọi sinh hoạt đều cần có người giúp đỡ.

Sự ra đi đột ngột của Tùng trở thành nỗi đau, sự mất mát quá lớn đối với gia đình. 

Bà Ngô Thị Nhài - bác ruột của Tùng và Hoàng - xúc động: “Hoàn cảnh của các cháu thực sự quá éo le. Từ hôm anh cháu mất cũng đã có một số cá nhân, tổ chức, bạn bè đến thăm viếng, ủng hộ, chia buồn.

Gia đình xin được gửi lời cảm ơn đến Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, bạn đọc Báo Lao Động và các tấm lòng hảo tâm đã san sẻ nỗi khó khăn, tiếp thêm niềm tin, động lực để gia đình tôi cũng như cháu Hoàng vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn