MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện Ban Nữ công Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 4 trao số tiền 10,5 triệu đồng cho đại diện Quỹ tấm lòng vàng hỗ trợ cho cháu Trương Thị Nhung (Tuyên Quang) bị bệnh hiểm nghèo. (ảnh: B.A)

Tiếp nhận 10,5 triệu đồng hỗ trợ cô bé người Dao mắc bệnh hiểm nghèo xin về để dành tiền nuôi em

T.Thúy LDO | 10/04/2017 19:44
Ngày 10.4, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tại Khánh Hòa đã tiếp nhận số tiền 10,5 triệu đồng do tập thể nữ công nhân viên Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 4 (TP Nha Trang, Khánh Hòa) quyên góp hỗ trợ cho cháu Trương Thị Nhung (15 tuổi, trú thôn Nậm Cooc, xã Bình An, H. Lâm Bình, Tuyên Quang), cô bé người Dao mắc căn bệnh u não.

Đại diện Ban nữ công Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 4 cho biết, đọc bài báo “Cô bé người Dao thương bố mẹ không có tiền chữa bệnh, đòi về nhà để chết” trên Báo Lao Động số ra ngày 27.3 vừa qua, chị em trong công ty không khỏi xúc động. Xót thương hoàn cảnh cháu quá ngặt nghèo, còn nhỏ tuổi nhưng tấm lòng của cháu khiến người lớn không thể cầm lòng, vì vậy ban nữ công đã trích một phần từ nguồn quỹ hỗ trợ của công ty và kêu gọi chị em trong công ty cùng một số anh chị em khác chung tay góp một chút viện phí cho cháu.

Tập thể nữ CBCNV công ty mong muốn, thông qua Quỹ Tấm lòng vàng, số tiền này sẽ đến với cháu Nhung và gia đình một cách nhanh nhất, giúp cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chị Chúc Thị Dương, mẹ cháu Nhung, cho biết, hiện sức khỏe cháu có phục hồi, gia  đình đã đưa cháu về nhà 2 ngày nay. Hàng ngày, khi cháu đau, bố mẹ chở cháu xuống bệnh viện huyện tiếp thuốc rồi về dùng thuốc nam. “Hoàn cảnh gia đình làm nông, ở quê chỉ có biết làm ruộng không có nhiều tiền nên chi phí chữa trị cho cháu chúng tôi cũng cố vay mượn. Cứu con được đến đâu hay đến đó”- chị Dương chia sẻ.

Tháng 1.2017, cháu Nhung có biểu hiện đau đầu, đỏ, mờ mắt… liền kêu với mẹ. Khi cháu đi khám, các bác sĩ phát hiện cháu bị ung thư não. Cháu được chuyển ngay xuống Bệnh viện Việt Đức, rồi Bệnh viện huyết học, Bệnh viện K, nhưng sức khỏe cháu sụt giảm nhanh, hai mắt con mờ hẳn, rồi mù hẳn. Biết hoàn cảnh gia đình nghèo, mỗi lần nói được, cháu chỉ mong được về nhà để bố mẹ dành tiền chữa trị ấy nuôi các em.

Cháu Nhung là con gái lớn trong nhà, sau cháu còn 2 em đang đi học, cả gia đình 5 người chỉ trông chờ duy nhất vào một sào ruộng.

Hiện cháu Trương Thị Nhung đang gặp rất nhiều khó khăn. Bạn đọc có thể giúp đỡ bằng cách ủng hộ trực tiếp cho gia đình; hoặc tham gia bảo trợ từ 300.000 - 1.000.000đ/tháng trong khoảng thời gian từ 1-3 năm cho bệnh nhi ung thư.

Mọi sự giúp đỡ cháu Trương Thị Nhung (UT54) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - Chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Dương (mẹ cháu Trương Thị Nhung) tại khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Bệnh viện Việt Đức- Số điện thoại 01635289757.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn