MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện Quĩ tấm Lòng Vàng và nhà tài trợ cùng LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, LĐLĐ huyện Khánh Sơn đến thăm và tặng quà cho gia đình Cao Lâm.

Tiếp sức cho 2 thiếu niên nghèo dũng cảm cứu người

Bảo Chân LDO | 20/05/2016 15:42
Vừa “hạ cánh an toàn” sau 1 chặng bay khá dài, nhà báo Hà Linh Quân, nguyên trưởng VPTT Báo Lao Động tại Hải Phòng, liền sang xe, cùng với anh chị em đồng nghiệp ở VPPVTT Báo Lao Động tại Khánh Hòa và đại diện LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục hành trình vượt núi lên Khánh Sơn, để trao tận tay 2 “anh hùng nhí” đã cứu 5 nữ sinh thoát chết số tiền 110 triệu đồng mà 2 doanh nhân ở Hải Phòng đã chuyển đến Quĩ Tấm Lòng Vàng.

Ngay  sau khi báo Lao Động đăng phóng sự "Hai “anh hùng nhí” cứu 5 nữ sinh thoát chết trong gang tấc", ca ngợi hành động dũng cảm của cậu bé chăn bò tên là Cao Lâm (14 tuổi, ở xã Sơn Bình) và Bo Bo Tý (16 tuổi, ở xã Ba Cụm Bắc),  một chủ doanh nghiệp tư nhân lớn ở TP Hải Phòng trên đường công tác, tình cờ đọc bài báo đã quyết định thưởng nóng cho 2 cháu 100 triệu đồng. Nhà báo Hà Linh Quân cho biết: “Mấy mươi năm trước, vị doanh nhân ẩn doanh này, từng lao xuống sông, cứu người thoát chết, kỷ niệm thời thơ ấu thôi thúc ông bày tỏ sư đồng cảm trước hành động sẵn sàng quên mình để cứu người của 2 "anh hùng nhí". Nhất là khi biết rõ gia đình của Cao Lâm và Bo Bo Ty đều hết sức khó khăn, chúng tôi mong muốn được làm một cái gì đó, để giúp đỡ gia đình các cháu. Vừa nghe tôi kể  chuyện, lai có một giám đốc 1 doanh nghiệp nhà nước tại Hải Phòng đã trích tài khoản cá nhân, gửi đến Quỹ Tấm Lòng Vàng 10 triệu đồng, xin góp một phần nhỏ, hỗ trợ 2 cháu vượt qua hoàn cảnh.”

 

Đối diện với ngôi nhà trống huơ, trống hoác của Cao Lâm, tất cả mọi người trong đoàn đều thống nhất với đề nghị của cháu Lâm cũng như cha mẹ của em là sử dụng toàn bộ số tiền này để xây 1 căn nhà rộng khoảng 32 m2. Theo đó, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng sẽ phối hợp cùng LĐLĐ Khánh Hòa và LĐLĐ huyện Khánh Sơn triển khai kế hoach thi công “mái ấm” cho gia đình Cao Lâm trước khi mùa mưa đến. Nghĩ đến ngôi nhà mơ ước, cậu bé 14 tuổi  nhoẻn miệng cười và ngây thơ bộc bạch: “Nằm mơ cháu cũng chưa bao giờ thấy một ngôi nhà mới. Bao giờ có nhà, cháu sẽ nghỉ chăn bò để đi học. Cháu muốn gia đình mình thoát khỏi nghèo đói. Giờ này, cái bụng cháu chỉ biết cám ơn thôi ạ.”  

 

Chiều muộn, Bo Bo Tý xin phép nghỉ một buổi chăn bò để về Ba Cụm Bắc đón đoàn. “ Cháu muốn mua 1 con bò!” – Bo Bo Tý thổ lộ: “Bởi vì  2 anh em cháu  mồ côi cả cha và mẹ. Hiện cháu và em (10 tuổi) đều xuống Cam Phước Tây chăn bò cho nhà ông Nam. Anh em cháu được gia đình ông Nam cho ăn, ở và mỗi tháng trả công 500.000 đồng. Cháu đã hỏi và được ông, bà Nam đồng ý cho cháu gửi bò giống nuôi cùng đàn, để sau này  có thêm vốn, cháu sẽ mua đất, làm nhà và em cháu có điều kiện đi học.”

 

Ngay lập tức, cả đoàn “xuống núi”, gặp vợ chồng ông Nam và bàn chuyện mua bò cho “anh hùng nhí” Bo Bo Tý. Rất mừng vì ông Nam vui vẻ nhận lời: “Gia đình tôi sẽ tạo điều kiện về chuồng trại để Tý được gửi bò của mình nuôi chung với đàn bò. Đây là tài sản lớn, vì thế chúng tôi sẽ có trách nhiệm giúp đỡ cháu Tý quản lý, chăm sóc.”

 

Ông Hoàng Quang Thanh-Chủ tịch LĐLĐ huyện Cam Lâm đảm nhiệm việc liên hệ với các cơ sở chăn nuôi tại xã Cam Phước Tây để tìm mua một cặp bò mẹ và bê con (khoảng 40 triệu đồng). Số tiền còn lại  Bo Bo Tý sẽ gửi tiết kiệm để phòng thân, bởi vì “không phải lúc nào mình cũng gặp may; cháu sẽ dành dụm để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai! Cháu không biết nói gì hơn, xin cám ơn báo Lao Động, cám ơn các nhà hảo tâm đã cho cháu cơ hội vươn lên.”- Bo Bo Tý nói.

 

Bảo Chân- T. Thúy

 

 


Đại diện Quĩ tấm Lòng Vàng và nhà tài trợ cùng LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, LĐLĐ huyện Khánh Sơn đến thăm và tặng quà cho gia đình Cao Lâm.
Nhà báo Hà Linh Quân (giữa) và đại diện Quĩ Tấm Lòng Vàng lắng nghe "anh hùng nhí" Cao Lâm nói về "ngôi nhà mơ ước
Căn nhà tuyềnh toàng và trống hoác của gia đình cháu Cao Lâm
Đoàn công tác đến thăm gia đình "anh hùng nhí" Bo Bo Tý
Bo Bo Tý tâm sự với nhà báo Hà Linh Quân kế hoạch mua bò giống

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn