MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ công đoàn Cty than Dương Huy, phóng viên báo Lao Động trao quà của Quỹ TLV (3 triệu đồng) cho công nhân Nguyễn Thị Lý

TNLĐ 04: “Mong con mình được nhận vào làm ở mỏ”

HỒ ÂN NHÂN LDO | 02/10/2016 14:44
“Thú thật, vợ chồng tôi chẳng dám đề xuất, kiến nghị gì, chỉ biết nói lên mong ước tha thiết của mình: Mong con mình được nhận vào làm ở mỏ” - chị Nguyễn Thị Lý - công nhân bị tai nạn lao động - phân xưởng Sàng tuyển – Cty than Dương Huy – Vinacomin nghẹn ngào nói với chúng tôi. 

Vừa qua, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động, PV Báo Lao Động cùng anh Nguyễn Hữu Thanh – cán bộ Công đoàn Cty than Dương Huy, anh Phùng Đức Thái - Chủ tịch Công đoàn cơ sở bộ phận Sàng tuyển của Cty đã tới thăm chị Lý tại nhà riêng ở tổ 77, khu phố 6B, phường Cẩm Phú (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Tiếp đón chúng tôi, anh Lê Văn Đặng - chồng chị Lý cho biết: Ngày trước, anh làm ở ngành xây lắp tại nhiều công trường. Bao nhiêu năm vợ chồng tằn tiện, dành dụm mới làm nên được căn nhà, nuôi hai con ăn học. Tai ương ập xuống gia đình vào năm 2009, chồng chị Lý đi khám bệnh và biết mình bị căn bệnh ung thư dạ dày. Bệnh phát nặng 4 năm nay, dạ dày của anh bị cắt 4/5, cứ 6 tháng anh lại phải đi viện kiểm tra định kỳ.
Tiếp câu chuyện, chị Lý buồn bã, cố thu giấu cánh tay áo phải thõng xuống. Cánh tay phải của chị bị đứt tới bả vai vào ngày 18.6.2015 khi chị làm công việc bình thường của mình là nhặt tạp chất trên băng tải. “Tôi bị cuốn vào băng tải, ngất đi, tỉnh dậy thấy mình trong bệnh viện…”, chị nghẹn ngào.

 

Chị Lý làm công nhân mỏ ở đây 22 năm nay, ở phân xưởng Sàng tuyển, qua phân xưởng Cơ điện, rồi lại về Sàng tuyển. “Giàu con mắt, khó đôi bàn tay. Mất cánh tay phải, tôi như đứa trẻ, phải học lại từ đầu, nhiều việc trong sinh hoạt cá nhân trở nên khó khăn. Bác sĩ bảo tôi vẫn còn may, đứt tay phải, chứ bị quấn đứt tay trái, gần tim, nguy hiểm bội phần".

Tai ương ập đến với cả hai vợ chồng khiến cuộc sống của gia đình anh chị khó khăn chồng chất khó khăn. Chị Lý cho biết, từ ngày bị tai nạn, chuyện học của các con cũng bị ảnh hưởng. Cô con gái lớn Lê Thị Thu Hoài đang là sinh viên năm 2 đại học cũng vất vả vừa đi làm vừa đi học. Còn cháu Lê Minh Đức vừa tốt nghiệp THPT xong, vẫn ở nhà chăm lo cho bố mẹ. "Vợ chồng tôi chỉ mong Cty tạo điểu kiện cho cháu Đức được học nghề và nhận vào làm ở mỏ. Cháu đi làm sẽ đỡ đần gánh nặng giúp bố mẹ…”.
Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Lý xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; hộp thư:  tlvlaodong@gmail.com; Hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; Hoặc trực tiếp gia đình chị Lý, tổ 77, khu phố 6B, phường Cẩm Phú (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh), SĐT: 01669973470.

 


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn