MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phóng viên Báo Lao Động trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho gia đình ông Sơn Ngọc Hải. Ảnh: Trường Khoa

Trao tiền của bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ ông Hải mù ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH LDO | 08/12/2023 15:09

Sáng ngày 8.12, phóng viên Báo Lao Động đã trao số tiền 6.125.000 đồng cho gia đình ông Sơn Ngọc Hải ở ấp Trường Thọ, xã An Mỹ, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng).

Phóng viên Báo Lao Động đã cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Kế Sách, chính quyền địa phương xã An Mỹ đến thăm gia đình ông Sơn Ngọc Hải.

Tại đây, phóng viên đã trao số tiền 6.125.000 đồng cho gia đình ông Hải. Đây là số tiền do bạn đọc Báo Lao Động ủng hộ cảnh đời LD 23058: Ông Hải mù mấy chục năm nặng lòng với người em vợ tật nguyền, được đăng tải trên Báo Lao Động ngày 20.10.2023.

Chia sẻ với Báo Lao động, ông Sơn Ngọc Hải gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc, mạnh thường quân, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã kịp thời hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn. Với số tiền được trao tặng, gia đình sẽ trang trải chi phí sinh hoạt, mua thuốc men điều trị bệnh cho vợ và người em tật nguyền.

Phát biểu tại buổi trao tiền, ông Trương Quốc Linh - Chủ tịch UBND xã An Mỹ cho biết: “Hộ ông Sơn Ngọc Hải thuộc hiện hộ nghèo “bền vững” của địa phương, bởi 3 người trong gia đình không ai có khả năng lao động. Những khi vận động được quà, gạo từ các nhà hảo tâm, địa phương luôn ưu tiên hỗ trợ gia đình ông Hải. Nay có thêm được tiền hỗ trợ của quý bạn đọc Báo Lao động góp phần để gia đình trang trải cuộc sống”.

Như Lao Động đã thông tin trước đó, Ông Sơn Ngọc Hải năm nay đã 61 tuổi, vốn được sinh ra với cơ thể lành lặn, khỏe mạnh. Đến năm 40 tuổi, ông bị sốt phát ban. Do nhà nghèo không có tiền chữa trị nên đôi mắt cứ mờ dần rồi vĩnh viễn mù lòa.

Vợ chồng ông Sơn Ngọc Hải ở ấp Trường Thọ, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Phương Anh

Vợ của ông Hải là bà Thạch Thị Tha thường xuyên ngất xỉu cộng thêm bệnh dạ dày, sức khỏe yếu nên không thể lao động để có thu nhập. Hằng ngày, bà Tha lo cơm nước, giặt giũ, vệ sinh cá nhân cho chồng và em trai.

Gia đình ông Hải còn cưu mang người em vợ bị bại liệt, tinh thần không tỉnh táo. Cả gia đình sống nhờ tình thương của hàng xóm, láng giềng, từ hỗ trợ của mạnh thường quân.

Sau bài đăng của Báo Lao Động, bạn đọc đồng cảm và đã gửi hỗ trợ đến gia đình ông Hải thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn