MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vũ Đức Hải mất bố khi mới đầy tháng tuổi

UT27: Cậu bé nghèo côi cút với cuộc chiến căn bệnh ung thư

Bảo Duy LDO | 27/08/2015 12:07
Bố mất khi mới đầy tháng tuổi. Lên 5 tuổi, Vũ Đức Hải không may mắc căn bệnh ung thư máu – bạch cầu cấp. Ông nội Hải mặc dù tuổi đã cao nhưng “thương thằng cháu trai mới tý tuổi mà đã chịu nhiều thiệt thòi” nên cố bù đắp cho cháu bằng cách chăm sóc đi viện. Vậy mà, nghiệt ngã thay, mới đây, trong khi chuẩn bị hồ sơ cho cháu đi học và lên viện tái khám, ông nội Hải đã vĩnh viễn ra đi vì tai nạn giao thông. Vậy là từ nay, trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư, Vũ Đức Hải thêm phần côi cút và gian nan vì thiếu đi chỗ dựa tinh thần.  

Chị Phạm Thị Ngân (mẹ Hải) nước mắt ngắn dài, kể: Cách đây 10 năm, khi tôi vừa sinh cháu Hải được 1 tháng thì không may chồng tôi qua đời vì tai nạn lao động. Mọi gánh nặng khi đó đổ dồn lên vai tôi khi một thân, một mình nuôi ba con nhỏ, 1 đứa con thơ, hai đứa đang ăn học.

Bất hạnh tưởng như dừng lại đó thì chị Ngân cũng cố chạy chợ buôn bán, ngày kiếm vài chục ngàn đồng, chịu khó “tằn tiện cũng đủ nuôi mấy đứa nhỏ”, nhưng không ngờ khi lên 5 tuổi, sau trận sốt cao, co giật, Hải được các bác sỹ chẩn đoán mắc căn bệnh hiểm nghèo – bạch cầu cấp.

 Mất ông nội, mẹ con Vũ Đức Hải hẫng hụt khi cuộc chiến ung thư của Hải còn dài

Không việc làm ổn định, hai con lớn học hành cũng tốn kém, nay nhà thêm một người đi viện, gia đình chị Ngân rơi vào cảnh túng quẫn. Những tháng đầu khi mới phát hiện bệnh, Hải nằm viện triền miên với những phác đồ điều trị, xạ trị. Con ốm, mẹ đi chăm là đương nhiên, nhưng chị Ngân là lao động chính trong nhà, chị theo Hải ở viện triền miên đồng nghĩa với việc cả nhà “treo niêu”, nhất là chi phí thuốc thang cho Hải khá tốn kém.

Thương thằng cháu nội từ nhỏ đã vắng tình cha, nay lại mắc bệnh hiểm nghèo nên ông nội Hải đã gần 80 tuổi nhận nhiệm vụ đưa cháu đi viện và chăm lo cho cháu những ngày nằm viện. Đều đặn 6 năm đưa cháu đi viện, ngày nắng cũng như ngày mưa, các bác sỹ ở Khoa ung bướu - BV Nhi trung ương - đã quá quen với hình ảnh hai ông cháu “nhà nghèo, mắc bệnh trọng” nên tạo điều kiện bố trí các suất ăn từ thiện.

“Mấy hôm nay cháu buồn, cứ lên giường nằm đắp chăn, không chịu ăn uống gì. Ông thương cháu nhất nhà mà cháu cũng yêu quý ông lắm. Nay, ông nội mất đi, không chỉ cháu hụt hẫng mà mẹ con tôi mất đi chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất”, chị Ngân chia sẻ.

Gia đình chị Ngân vốn thuộc hộ nghèo của thành phố, cuộc sống của bốn mẹ con trông vào 2 sào ruộng và những đồng nhặt nhạnh bấp bênh từ việc chạy chợ buôn bán rau của chị Ngân. Một năm học mới đã đến với bao lo toan, rồi những đợt thăm khám theo lịch điều trị của Hải… chị Ngân chưa biết xoay sở ra sao.

Năm học này, Vũ Đức Hải bước vào lớp 4 Trường Tiểu học Phú Xuân, TP.Thái Bình. Tuy bị bệnh, thường xuyên phải nghỉ học để đi khám và điều trị định kỳ nhưng Hải vẫn luôn đạt học sinh tiên tiến.

Bạn đọc có thể chung tay chia sẻ khó khăn với cháu Vũ Đức Hải  - mã số UT27 - và tiếp sức cho cháu trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư qua chương trình “Đồng hành cùng bệnh nhi ung thư” tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748/0983.971.279; Email: tlvlaodong@gmail.com. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội.

Hoặc liên hệ với chị Phạm Thị Ngân – thôn Đại Lai 2, xã Phú Xuân, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình. ĐT: 0169.292.6037.


 

 

 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn