Chị Thanh lập gia đình, sinh được hai con trai kháu khỉnh. Thu nhập của gia đình chị trông chờ chủ yếu vào mấy sào ruộng. Dù không dư dả, nhưng chị Thanh có cuộc sống ổn định. Gia đình chị bỗng lao đao khi con trai út Tạ Việt Cường (SN 2011) có triệu chứng bất thường như hay quấy khóc, đi tiểu ra máu và gầy gò.
Chị Thanh rơi nước mắt: “Tôi đưa con đi khám ở bệnh viện tỉnh, bác sĩ kết luận cháu bị giãn tải thận. Được bác sĩ khuyên nên xuống Hà Nội để khám lại. Đến tháng 9.2014, bác sĩ phát hiện cháu có biểu hiện bất thường ở thận, một thời gian theo dõi phát hiện cháu Cường bị u thận. Nghe tin con mang bệnh, lòng chị Thanh đau như cắt và không tin nổi con mình lại mang bạo bệnh.
Từ đây, cuộc sống của Cường như gắn chặt với Bệnh viện Nhi Trung ương. Cứ về nhà được ít ngày, cháu lại tái bệnh. Lúc này, hai mẹ con lại cấp tốc xuống viện để điều trị. Vừa rồi, chị Thanh và con phải ăn Tết trong bệnh viện để bác sĩ có thể theo dõi. Cháu Cường bị rụng gần hết tóc do trị xạ, tay lúc nào cũng kè kè ống truyền dịch. Căn bệnh ung thư đeo đẳng, đã tước đi tiếng cười, niềm vui mà lẽ ra một em bé 4 tuổi hoàn toàn được hưởng trong 2 năm qua.
Chị Thanh xót xa: “Hai năm chữa trị cho cháu, kinh tế gia đình đã cạn kiệt cả rồi. Thương con, vợ chồng tôi gắng gượng còn nước còn tát. Chỉ mong bệnh tình của cháu được thuyên giảm, khỏe mạnh trở lại”.
Mọi sự chia sẻ xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279
Hoặc liên hệ với Vũ Thị Thanh. ĐT: 0984.345.562
Tin bài liên quan