MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trông gáy nhầm người

Tuyền Linh LDO | 13/03/2018 07:00

“Em xinh cái tiếng cũng xinh/Em giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn”. Là ông nhà thơ vóc thấp đậm đọc thế. Hết câu, ông mủm mỉm cười, mắt hấp háy, dùng ngón trỏ và ngón giữa bàn tay trái kẹp rẻo tóc vắt từ trái qua phải lấp vợi vầng trán mênh mông hói. 

“Đấy, các cụ nhà mình xưa tả vẻ đẹp chị em ý nhị thế chứ. Em giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn…”.

Tất thảy chúng nó, đám lau chau khi ấy vừa xộc vào màn chữ nghĩa rộ cười. “Cái tỉnh tình tinh là gì, chú/bác/ anh, ơi?”, “Chậc, tự nghĩ đi. Phải tế nhị thế chứ. Em giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn”.

“Em giòn, cái gảy gày gay cũng giòn”. Nó cười tủm son hồng như môi nam thần phim Hàn Quốc.

Tự nghĩ, ấy là cái gáy. Vì nó mặc cảm với cái gáy ngăm đen của mình (da thịt nguyên bản của mình thế, biết làm sao).

Và ghen tỵ với những cái gáy trắng trinh, thường được tả - ví von trong nhiều thơ văn xứ này, theo một mẫu chỉ cứ là trắng như ngó cần.

Ghen tỵ với những cái gáy của những người đàn bà trong những bức hình lan tràn trên mạng - thường là những vợ (hy vọng không có những tình nhân rảnh chuyện) của sếp, hay những sếp nữ, hay những mẹ đơn thân oai quyền vươn lên kiếm tiền nuôi con…

Trong ảnh chụp thẳng mặt, họ nom sang giàu trắng yêu kiều đài các ngây thơ lão luyện mà vẫn học thêm những khóa nôm na luyện “học ăn học nói học gói học mở” cho thêm phần yêu kiều thu hút…

Đàn bà thì phải ra đàn bà: Cười không ngoác miệng, sạch đẹp từ gáy tới gót. Gáy ngó cần. Gót búp sen, không sâu sia nứt nẻ. Rất đáng ngưỡng mộ.

Cơ mà, nhìn gáy dễ nhầm người.

Nói chuyện, nó thích phải nhìn vào mắt nhau. Nhưng sống, trò chuyện nhìn thẳng vào nhau - theo mốt nói bằng tiếng Anh là face to face - mặt đối mặt còn người nhầm người, huống chi nhìn gáy. Có những cuộc họp nhiều đàn ông, nó ngồi ghế hàng sau cùng, mắt chạm phải những cái gáy múp lên dồn sau những cổ áo sơmi. Có lần mắt lóa, hới mâng, lo nhầm sếp nọ xọ sếp kia, xọ sếp kia thành sếp nọ…

Hay trên những chuyến bus, nhìn qua cửa sổ, nếu không nhìn biển số xe dễ người nhầm người, vì áo quần nhiều bộ như nhau, xe máy, mũ bảo hiểm nhiều cái như nhau, nhiều những cái gáy giống nhau…

Nhìn gáy dễ nhầm người. Nhưng có phải lúc nào cùng cần/được nhìn thẳng vào mắt nhau…

Thế mới phiền.

Gợi ý dành cho bạn