MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Xuân Gụ.

Ai chưa từng “sai sót” thì giơ tay lên?

thình măng LDO | 03/06/2018 07:03
“Sai sót của tôi là không đăng ký tạm trú, tạm vắng tại quầy lễ tân khách sạn cho người đi cùng”. Ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông của LĐBĐ Việt Nam đã giải thích rõ ràng như thế trên Lao Động sau tin đồn ồn ào về ông. 

Trên Thanh Niên Online, ông Dương Vũ Lâm, Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam của VFF nói: “Tôi nghĩ rằng, đây có lẽ chỉ là tình yêu đẹp thôi chứ không phải mua bán dâm gì hết”.

Trước đó vào lúc 23h30 ngày 24.5.2018, CA TPHCM (PC45) phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành Quận 1 đã kiểm tra hành chính lưu trú một khách sạn trên địa bàn Quận 1 TPHCM.

Tại một trong những phòng của khách sạn phát hiện người khai tên là Nguyễn Xuân Gụ, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam ở chung 1 cô gái có tên là N.N.N.T (24 tuổi) không khai báo tạm trú. Ông Nguyễn Xuân Gụ tự khai là đã từng có quan hệ với N.N.N.T.

Chỉ là “sai sót” và “tình yêu đẹp” thôi – ông Gụ, ông Lâm đã nói thế rồi mà dư luận cứ nhiều chuyện không tin, cứ khăng khăng bảo đó là mua bán dâm. Nhiều người thích thuyết âm mưu còn bảo đó là đòn bẩn dưới thắt lưng vì LĐBĐ Việt Nam sắp vào kỳ đại hội và ông Gụ là một trong những ứng viên nhiệm kỳ 2 chức Phó Chủ tịch... Được biết, ngày 29.5, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ đã gửi đơn từ chức tới LĐBĐVN (VFF), đồng thời rút khỏi cuộc đua tại Đại hội VIII.

Có nhẽ chừng nào pháp luật còn chưa công nhận chuyện mua – bán dâm là hợp pháp thì trò bẩn đánh lén dưới thắt lưng như thuyết âm mưu với ông Gụ sẽ còn tiếp tục và mãi tiếp tục.

Rằng chúng ta nên chăng cứ ủng hộ việc hợp thức hóa mại dâm đi. Để ai cần thì bán, ai có nhu cầu thì mua, nhà nước sẽ thu được ối thuế mà những người cô đơn thực sự lại có chốn đi về. Cứ để mọi chuyện như mớ lùng bùng thế này, khó chịu lắm.

Hãi nhất là người ta hùa nhau mắng chửi ông Gụ trên mạng. Là phụ nữ, họ lên án chuyện mua bán dâm thì đã đành. Đằng này ối người tay gõ bàn phím leo lẻo là đàn ông, giọng lưỡi như thể cả thế giới chỉ riêng mình đức hạnh.

Lòng vả cũng như lòng sung. Hỏi thật nhé: Ai chưa từng bị “sai sót”, chưa từng có “tình yêu đẹp” như ông Gụ thì giơ tay lên?

Liệu có bao nhiêu cánh tay sẽ giơ lên nhỉ?

Gợi ý dành cho bạn