MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: HK

Cần dạy trẻ cách bao dung

Mai Hạnh LDO | 11/02/2018 12:15

Trước ngày sinh nhật, con trai tôi 13 tuổi, đang học lớp 7 suy nghĩ, tính toán năm nay nên đãi tiệc thế nào, rồi quyết định: “Mẹ đặt trà sữa mang đến trường để con mời các bạn nha mẹ”. Những năm trước, như các bạn trong lớp, cậu luôn đãi cả lớp gà rán cùng khoai tây chiên và nước ngọt. Năm nay cậu bảo: “Từ giờ phải học tiết kiệm mẹ ạ. Long quyết định chỉ mời các bạn uống trà sữa thôi, cả lớp Long giờ cũng đãi vậy”.

Tôi hỏi lớp con bao nhiêu bạn để mẹ đặt quán mang trà sữa tới, con nói 22 (bao gồm thầy chủ nhiệm) nhưng mẹ chỉ đặt 16 phần thôi nha. Ủa, kỳ vậy, còn 5 bạn đâu sao con không mời họ?

Mặt con trai sầm lại "Không mời 5 đứa kia, trả thù. Sinh nhật tụi nó chỉ mời đám bạn thân, chứ không thèm mời cả lớp, việc gì Long phải mời lại chứ". Tôi ngạc nhiên hỏi, thế khi các bạn có sinh nhật chỉ mời nhóm bạn thân của họ, thì các bạn còn lại đứng nhìn à? "Dạ, tụi nó tỉnh bơ à, những đứa không được mời đành... yên phận, lờ đi, rồi đến sinh nhật mình thì trả thù, không mời lại tụi nó!". Chà, gay đây, nói sao cho con hiểu. Rằng tôi muốn con đãi hết các bạn, cả các bạn đã không mời con dịp sinh nhật họ. Sinh nhật là ngày vui, vậy thì hãy chia sẻ với cả lớp, chỉ là một ly trà sữa, các bạn con "thù" cũng sẽ vui hơn và thấy con không nhỏ mọn. Với lại, mua trà đãi lớp là tiền... của mẹ mà.

Cậu con làu bàu, thôi được rồi, để Long tính toán, đặt hàng, ghi vào giấy cùng địa chỉ, chứ mẹ hay quên lắm. Ông nhóc tính toán hồi lâu rồi đưa mẹ tờ giấy viết tay, gạch đầu dòng 5 ly bạc hà lớn có trân châu, thạch trái cây, giá 46 ngàn/ly; 4 ly trà sữa trân châu lớn giá 42 ngàn/ly, 15 ly trà sữa trân châu nhỏ 38 ngàn/ly; 1 ly trà sữa nhỏ 26 ngàn, 1 kem tuyết caramel 38 ngàn. Tổng cộng 863 ngàn đồng.

Tôi hỏi sao con không đặt một loại mà nhiều loại, lớn nhỏ khác nhau chi cho rối? Cậu bảo ly lớn và nhiều nguyên liệu dành cho thầy, bạn thân mình quý mến, ly nhỏ dành cho bạn bình thường, ly trà sữa nhỏ kia dành cho đứa con không ưa nhất, là mời lịch sự giao tiếp vậy thôi. Tôi cố nén bực mình, bảo lịch sự là con mời mọi người như nhau, không phân biệt. Còn nếu không thích, con có thể mời nhóm bạn thân về nhà hay ra quán uống, không nên nhỏ mọn như thế.

Tôi đặt hàng ở quán trà sữa gần trường con, dặn giờ ấy, ngày ấy giao hàng.

Chiều qua con đi học về, tôi hỏi sinh nhật con vui không, con nói vui lắm mẹ ạ.

- Các bạn con "thù" có vui không khi được con mời sinh nhật? - tôi hỏi.

- Dạ, các bạn ngạc nhiên và vui lắm mẹ.

À, vậy là "mối thù" của con đã được hoá giải, con vui và lòng đã nhẹ nhàng hơn. Mẹ chia sẻ cảm xúc bẽ bàng của con và các bạn "không được mời", nhưng mời lại các bạn là cách "trả thù" tốt nhất, cho mình, không phải cho bạn, con trai ạ.

Hờn ghét trả thù bằng hờn ghét không đem lại điều gì tốt đẹp, trái lại chỉ khắc thêm trong tâm khảm ta nét hằn xấu xí, đen tối.

Không chỉ là học bao dung, chúng ta còn cần dạy con trẻ biết chấp nhận và hoá giải những vấn đề, giao tiếp trong cuộc sống các con gặp phải. Hoá giải, ứng xử thực tế giúp con rèn luyện tính cách, bản lĩnh, để đời sống và tinh thần của con được nhẹ nhàng, đúng mực, không lậm vào những nghĩ suy không đúng, thiếu tích cực.

Gợi ý dành cho bạn