MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Du lịch vô chính quyền

hà văn LDO | 14/03/2018 07:00
Tràng An (Ninh Bình) là Di sản Thiên nhiên Thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận. Du lịch Tràng An, chủ yếu là đi đò quanh khu vực và nghỉ lại tại khu ăn uống với đặc sản rất Việt Nam là “cơm cháy”. Nhiều người năm nào cũng đi tour du lịch bình dân và thơ mộng này.

Bỗng dưng năm nay lại có chuyện ngay sau khu bến đò du lịch lại có một công trình lớn: Một con đường bậc thang leo lên đỉnh Huyền Vũ dài hơn 1km với 2.000 bậc thang. Đứng trên đỉnh núi sẽ nhìn thấy toàn cảnh vùng non nước Ninh Bình thơ mộng mà cả thế giới phải suy tôn. Theo dân địa phương, công trình này được khởi công từ tháng 6.2017, nhưng đến nay thôn hỏi xã, xã hỏi huyện, huyện hỏi tỉnh, tỉnh hỏi Bộ, dăm lần 7 lượt cấp nào cũng nói không biết. Được biết “kẻ” nào đó xây dựng công trình to lớn này bán vé tham quan mỗi lượt 45.000đ, còn tự đặt tên là “Tràng An cổ”. Đã có ý kiến nếu sai thì phạt 30 - 40 triệu đồng. Cao nhất cho mức sai phạm là 80 triệu.

Như thế là xong hay sao, thưa toàn thể đồng bào, thưa UNESCO? Nếu đúng như vậy thì chả mấy năm nữa cả dải non sông gấm vóc của nước ta sẽ toàn là chỗ... đi chơi. Chẳng cần các Bộ, các ngành, các cấp phải quan tâm đến du lịch văn hóa và quy hoạch các di sản. Biết đâu sau phim “Kong – Đảo đầu lâu” quay ở Ninh Bình sẽ có cả đoàn, cả đội các nhà làm phim thế giới đến quay. Dân địa phương lại đi đóng thổ dân, tha hồ mà vui! Nhưng nghĩ lại chính phủ cần vào cuộc chuyện này để chấm dứt chuyện làm du lịch “vô chính quyền” như vậy!

Gợi ý dành cho bạn