MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa, nguồn: You Tube

Giải độc

Hoàng Văn Minh LDO | 17/08/2017 06:12
Bà chị là chủ vựa trái cây nhiều năm, một ngày bỗng dưng tuyên bố bỏ ngang, dành thời gian đi chùa. “Toàn độc tố mày ạ. Tao bán trái cây nhưng toàn phải dùng găng tay bảo vệ và chưa bao giờ dám cho vào mồm những thứ mình bán”.

Chị bảo tiền nhiều lắm, nhưng đêm về chả ngủ ngon, toàn mơ thấy chuyện ma quỷ, sợ nghiệp báo nên “thôi quay đầu là bờ”.

Chị hẹn tôi ở quán cà phê với khẩu trang trên mặt. Cằn nhằn mãi mới chịu lột xuống, lộ ra bản mặt như cái “mặt trận” đúng nghĩa với lởm chởm mụn to mụn nhỏ. “Tao uống thuốc giải độc cơ thể, nó đào thải ra mặt đấy”. Tôi ngơ ngác, rằng “chị có ăn trái cây độc mình bán bao giờ đâu mà cơ thể lại có độc?”. Chị bảo “mày có thấy mấy bà bán thịt lợn không, mười bà thì hết bảy, tám bị béo phì. Không phải mấy bà ấy ăn nhiều thịt lợn đâu, do ngửi mùi cả đấy”.

Một lúc, chị nói “với lại tao không ăn trái cây tao bán nhưng tao ăn gạo, ăn rau, ăn thịt, uống nước… người khác bán. Với lại mày không nghe ông đại biểu Quốc hội gì đó nói bây giờ con đường ngắn nhất là con đường từ dạ dày đến nghĩa địa à?”.

Chị giục “mày cũng lo mà thải độc cơ thể đi, nhìn mặt là biết cơ thể mày, cân nặng hết một phần ba là độc tố”.

Ừ, thì thải độc.

Nhưng hỏi chị, cơ thể nhiễm độc thì uống thuốc thải độc, nhưng não trạng nhiễm độc, u u mê mê, dở con dở người thì giải độc bằng cách gì? Chị lườm “tao chịu!”.

Nhớ hôm lang thang ở một không gian Mật Tông có món chuông xoay nghe bảo trị liệu giải độc cơ thể. “Nào, chúng ta hãy bắt đầu bằng âm Om…”. Vừa mới xong phần khởi động thì điện thoại bỗng reo, bên kia là một giọng nữ cao đại ý nếu chiều nay anh vẫn không thanh toán hóa đơn điện thoại thì chúng tôi sẽ khóa chiều gọi đi. Ai đó xin lỗi vì quên nhắc tôi tắt điện thoại. Thế là như thể chiếu chăn dang dở, hai bên nhìn nhau thở dài bảo “duyên chưa khởi”...

Sư phụ ở chùa thì bày thôi hàng ngày niệm thần chú “Om Mani Padme Hum” bằng Phạn ngữ. Một cách gọi tên ngài Quán Âm để gợi sức mạnh, lòng từ bi, vẻ thanh nhã và những nguyện ước mang đến điều tốt đẹp cho người khác. Đó cũng là một cách giải độc cho não trạng.

Ừ, thì niệm chú.

Nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi bắt đầu là lại lẩn thẩn với ý nghĩ: Om Mani Padme Hum, ai niệm cũng giải được độc trong não thì thế gian, cứ mở mắt là gặp Phật…

Gợi ý dành cho bạn