MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Halloween không hóm hỉnh

TUYỀN LINH LDO | 01/11/2018 07:31

Chuyện gì mà mụ bạn già phôn từ những 3 giờ 45 sáng của ngày cuối của tháng thế này nhỉ...

Mất ngủ vì đầy bụng khó tiêu? Lại mơ một giấc xấu? (mụ bạn này kỳ dị như phù thủy, có khi canh ba còn nhắn tin tao mơ thấy mày, là chị… toát mồ hôi, không cảm cúm sổ mũi nhức răng mèo cào mất ví chi chi đó thì nhứt định bị sếp chủ mắng cho vài chặp lúc giao ban).

Hóa ra là mụ khó ngủ vì Halloween, “... Xước tí sơn cũng đấm người đổ máu trước mặt, thù hằn thì đâm người sau lưng, đã có đứa đeo mặt nạ đi cướp. Đến trúng xổ số cũng phải đeo mặt nạ... Lòng bất an thế mà còn du nhập cái “ngày của nợ” ấy vào nước mình làm gì? Lại còn đưa tin: Hà Nội, Sài Gòn sôi động không khí kinh dị để làm cái khỉ gì?”.

“A, hôm nay 31.10, ngày Halloween của Tây. Người nhà mình chơi lễ này mấy năm nay rồi mà”.

“Đường phố nhiều nơi treo bán hình hài trẻ con, người già, những bộ xương khô máu me lủng liểng. Nhìn thấy thế nhớ tới những tai nạn giao thông. Mà đau lòng. Rồi thì mặt nạ ma quỷ. Gặp rồi, thấy rồi (có khi mỗi ngày ấy chứ) những người chả cần đeo mặt nạ ma quỷ mà đứng bên họ, cứ thấy khí lạnh xanh lè toát ra, họ mỉm cười có vẻ nhu hòa mà mình cứ thấy “sao sao ghê ghê”. Đành phải đưa mắt nhìn đi nơi khác”.

“Mụ cứ hay nhậy cảm quá, lại còn hay xem nhiều phim kiếm hiệp. Ahihihi. Mà mụ đã biết rõ ngọn ngành về Halloween? Bây giờ, nước mình, lễ hội nọ kia thì cũng là dịp bán hàng”.

“Ừ thì vui chơi vừa kiếm tiền, những chơi gì kiếm gì cũng không được rước về thứ hội hè có cảnh đầu rơi máu chảy”.

“Ưu tư như của mụ, hơn chục năm trước, và ngay bây giờ người ta vẫn nói. Có những thứ chẳng thể dùng mệnh lệnh hành chính mà cấm được, thôi cứ nên từ từ kiểu khuyến cáo “Thôi, đừng ăn thịt chó”.

“Một bài viết chả thấy một từ xót xa kể chuyện người viết (chả biết có phải phóng viên không) giả vờ nhập vai người đi “đá phò” (rất xin lỗi khi phải dùng từ này) để viết bài về những cô gái hành nghề mại dâm thì vài chục ngàn người đọc, cả chục ngàn người nhấn nút like. Nhưng một câu chuyện xinh xinh về thằng cu gom rác chưa tới 10 tuổi thương mẹ làm nghề đổ rác, nhất định nghỉ học để đỡ đần thì chỉ có vài mươi người đọc...”.

“Ớ, so sánh chuyện này diễn ra ở nước mình thì liên quan gì tới Halloween của người ta?”

“Là chúng ta đang sống giữa dương gian, mà nhiều khi thấy việc, hay đọc những cái tin, cứ ngỡ mình đã lạc tụt xuống cõi dưới ấy mất rồi…”.

“Mụ cũng hóm hỉnh nhở”.

“Chơi trò người bắt chước ma, Ha lô uyn này không hóm hỉnh”

Lời qua lời lại, thì là bảnh mắt. Chị leo sân thượng ngắm cả chục bông hồng tỏa hương. Giá như cuộc đời, về cơ bản, đừng buồn.

Gợi ý dành cho bạn