MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trước ngày cháy

hà văn LDO | 04/04/2018 07:00
Hay tin các vị trúng xổ số Vietlot hàng chục tỉ, người lĩnh giải không phải... đeo mặt nạ để chụp ảnh lễ trao giải. 

Xin gửi quý vị độc giả chớ hiểu là dân ta (những người nghèo) đã giàu lên, không cần xin tiền người có bạc tỉ nữa. Theo chúng tôi nghĩ, xổ số không còn được ngưỡng vọng nữa vì trong làm ăn kinh tế của ta đã có nhiều tỉ phú đô la, có vị đã lọt vào danh sách tỉ phú thế giới. Trong 3 tuần qua có vị có thêm 1,7 tỉ đô la từ lợi nhuận kinh doanh. Các vị tỉ phú chắc là có làm từ thiện đâu đó nhưng dân nghèo ít ai để ý đến các vị vì “kinh tế thị trường” đã đưa các vị lên “ngự” ở trên tầng cao của tiền tài danh vọng. Dân thợ thuyền, kể cả nông dân cũng vậy, đã quen với nhà cấp 4, chân dép lê, làm việc quanh năm chỉ mong đủ ăn, con cái được học hành, Tết đến có thêm chút tiền thưởng. Vả lại giờ đã có bữa cơm công nghiệp, đỡ phải xách cặp lồng cơm, giữa ca xúc ăn đã nguội ngơ nguội ngắt, nhưng vẫn... ngon!

Tuy người lao động được vinh danh là người làm chủ nhưng chỉ là những mỹ từ. Các ông bà chủ vẫn là chủ, các vị giám đốc, quản đốc vẫn là các vị chủ. Cũng may còn có tổ chức Công đoàn để bảo vệ quyền lợi các đoàn viên là người lao động. Chúng tôi nghĩ nên hiểu là tình hình lao động sản xuất đã tạm ổn. Tạm thôi, cháy một tòa chung cư như ở TPHCM vừa qua thì đã thấy ai nói gì đâu để người lao động tiếp tục sống và làm việc như... trước ngày nhà cháy!

Gợi ý dành cho bạn