MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Alcaraz lên ngôi Madrid Open sau trận chung kết quá dễ dàng

TAM NGUYÊN LDO | 09/05/2022 11:24

Carlos Alcaraz đang quá mạnh hay Alexander Zverev quá yếu?

Rất nhiều người tin vào chiến thắng của Carlos Alcaraz tại Mutua Madrid Open 2022, nhưng không thể nghĩ rằng thời điểm anh lên ngôi lại đến sau trận chung kết nhạt đến vậy.

Sau khi chứng kiến tay vợt 19 tuổi lần lượt loại Rafael Nadal và Novak Djokovic – 2 tay vợt hàng đầu thế giới nhưng đã ở tuổi 35 và 34, trận chung kết được mong chờ sẽ hấp dẫn khi Alexander Zverev chỉ nhiều hơn Alcaraz 6 tuổi.

Tuy nhiên, trên thực tế, giới mộ điệu lại muốn trận bán kết giữa Alcaraz và Djokovic trở thành trận… chung kết vì những diễn biến kịch tính của nó kéo dài hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Ngược lại, trận chung kết lại chỉ kéo dài có 1 giờ 4 phút, khi tay vợt người Đức gần như không có sức kháng cự.

Nói một cách hình ảnh, Zverev chưa đủ kinh nghiệm như Nadal và Djokovic để thích nghi. Anh thậm chí còn không biết đối phó với cách đánh của Alcaraz thế nào. Trong set 1, Zverev còn đưa được điểm số của mình lên con số 3, trước khi thua 3-6 sau 33 phút. Sự chờ đợi về set 2, với những phản ứng của nhà đương kim vô địch, rốt cuộc đã trở thành nỗi thất vọng khi anh chỉ thắng được đúng game đầu tiên cầm giao bóng.

Alcaraz giành chiến thắng liên tiếp ở 6 game tiếp theo, bẻ giao 3 game, kết thúc trận đấu theo cách mà nhiều người nói vui là “vừa đi ra cửa rồi quay lại thì đã bỏ lỡ hoàn toàn diễn biến của set 2”.

“Cảm giác thật tuyệt khi có thể đánh bại những tay vợt hàng đầu này. Sau 2 trong số những tay vợt xuất sắc nhất trong lịch sử là Zverev, số 3 thế giới. Anh ấy là một tay vợt giỏi. Tôi có thể nói đây là tuần tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình”, Alcaraz nói trong cuộc phỏng vấn trên sân, “Tôi 19 tuổi, đây là chìa khóa để có thể chơi những trận đấu dài và khó liên tiếp. Tôi đang cảm thấy tuyệt vời về mặt thể chất”.

Viết lại lịch sử

Với việc hạ bệ Zverev để lên ngôi tại Madrid, cùng danh hiệu ở Miami hồi tháng 3, Alcaraz trở thành tay vợt trẻ thứ hai giành 2 danh hiệu tại Masters 1000. Trước đó, Nadal từng làm được điều đó (tại Monte Carlo và Rome) năm 2005, khi mới 18 tuổi.

Và với việc thắng Nadal (số 4 thế giới), Djokovic (1) và Zverev (3), Alcaraz trở thành tay vợt trẻ nhất trong lịch sử của ATP Tour – từ năm 1990, loại 3 trong 5 tay vợt đứng đầu trên bảng xếp hạng ATP. Chưa từng có tay vợt tuổi teen nào làm được điều đó. Người trẻ thứ hai làm được điều đó là Djokovic vào năm 2007, ở Montreal, khi thắng Andy Roddick (3), Nadal (2) và Roger Ferderer (1) để đăng quang.

Học trò của cựu số 1 thế giới Juan Carlo Ferrero cũng giành được 5 chức vô địch cấp độ Tour, trở thành tay vợt trẻ nhất làm được điều đó sau Nadal năm 2005.

Alcaraz là nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử của 3 trong 4 giải đấu mà anh đã vô địch trong năm nay: Rio de Janeiro, Miami và Madrid. Chiến thắng tại Rio de Janeiro giúp anh trở thành nhà vô địch ATP 500 trẻ nhất trong lịch sử (152 giải).

1 năm trước, Alcaraz vẫn chưa lọt vào Top 100 của Pepperstone ATP Rankings. Năm nay, anh trở thành người trẻ nhất lọt vào Top 20 kể từ Andrei Medvedev năm 1993 và là người trẻ nhất lọt vào Top 10 kể từ Nadal năm 2005. Hôm nay (9.5), Alcaraz sẽ chính thức vươn lên vị trí thứ 6 thế giới – cao nhất trong sự nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn