MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Carlos Alcaraz gặp "Lucky Loser" Jan-Lennard Struff ở trận chung kết Mutua Madrid Open 2023. Đồ họa: Lê Vinh

Carlos Alcaraz dè chừng Struff ở chung kết Madrid Open

TAM NGUYÊN LDO | 06/05/2023 12:40

“Lucky Loser” Jan-Lennard Struff sẽ là thách thức cuối cùng của Carlos Alcaraz tại chung kết Madrid Open 2023.

Trận chung kết Mutua Madrid Open 2023 đã xác định được 2 đối thủ, một là ứng viên sáng giá nhất, một là kẻ “may mắn nhất”. Carlos Alcaraz sẽ đấu Jan-Lennard Struff vào Chủ nhật (7.5).

Bước vào vòng bán kết Madrid Open 2023, chỉ còn lại 2 tay vợt hạt giống là Alcaraz và Borna Coric (17). Tuy nhiên, họ phải đụng độ nhau để tranh vé vào chung kết.

Sau khi tay vợt người Tây Ban Nha đã vượt qua những khó khăn ban đầu để lần lượt loại Emil Ruusuvuori, Grigor Dimitrov, Alexander Zverev (13) và Karen Khachanov (10), thật khó để hình dung Coric có thể gây ra quá nhiều khó khăn chứ chưa nói đến gây bất ngờ.

Thực tế là tay vợt 26 tuổi chỉ có thể “cò cưa” với Alcaraz trong set 1. Ngay trong game giao bóng đầu tiên, Coric đã đối mặt với 2 điểm break nhưng còn đủ sức để cứu được. Đến game 4, tay vợt người Croatia có cơ hội bẻ giao, nhưng Alcaraz cũng cứu thành công.

Bước ngoặt đến ở game tiếp theo, khi tay vợt chủ nhà giành break, để từ đó duy trì lợi thế và khép lại set 1 với tỉ số 6-4 sau 1 giờ 2 phút.

Trong set 2, Coric có 1 break nhưng đổi lại, anh để tay vợt trẻ hơn mình 7 tuổi bẻ game đến 3 lần và kết thúc chỉ sau 39 phút.

Đúng ngày sinh nhật của mình (5.5) bước sang tuổi 20, lối đánh mạnh mẽ giúp Alcaraz ghi 30 điểm winner và dù mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng hơn (10/8) thì các chỉ số khác của anh đều vượt trội.

Alcaraz giành vé vào chung kết Madrid Open năm thứ hai liên tiếp và được Ban tổ chức chúc mừng sinh nhật ngay sau trận đấu.

Trong khi Alcaraz là ứng viên sáng giá nhất, Struff lại khẳng định giá trị của “kẻ thua cuộc may mắn” (Lucky Loser) để trở thành hiện tượng tại giải đấu năm nay.

Nằm trong số những tay vợt không vượt qua được vòng loại nhưng tay vợt người Đức đã nhận được suất cho “kẻ thua cuộc may mắn” khi có các tay vợt rút lui trước giải.

Không mấy người để ý đến tay vợt 33 tuổi, nhưng lần lượt, ý chí và sự bền bỉ của anh buộc tất cả phải bất ngờ. Trên hành trình của mình, Struff loại những đối thủ được đánh giá cao như Lorenzo Sonego, Dusan Lajovic, hay hạt giống số 32 – Ben Shelton, và cả Stefanos Tsitsipas – hạt giống số 4, để ghi tên vào bán kết.

Đáng chú ý, tại bán kết, Struff gặp lại chính Aslan Karatsev, tay vợt người Nga đã thắng anh 6-4, 6-2 ở vòng loại. Kết quả buồn cho Struff có thể lặp lại khi anh thua set 1 4-6 vì không bắt nhịp được tốc độ của Karatsev…

Tuy vậy, trong 2 set sau đó, anh tấn công mạnh mẽ để ghi 26 điểm winner trong tổng số 37 điểm của 3 set, 2 lần bẻ giao mà không cho đối thủ đòi lại lần nào. Trận đấu kết thúc sau 2 giờ 17 phút, với tỉ số các set là 4-6, 6-3, 6-4.

Struff là Lucky Loser đầu tiên lọt vào một trận chung kết ATP Masters 1000 và đặt mục tiêu trở thành tay vợt thứ hai ở diện này giành danh hiệu ATP Tour trong mùa giải 2023, sau Soonwoo Kwon chiến thắng tại Adelaide vào tháng 1.

Trận chung kết giữa Alcaraz và Struff diễn ra vào lúc 23h30 ngày 7.5 (giờ Việt Nam).

23h30 hôm nay (giờ Việt Nam), trận chung kết đơn nữ sẽ diễn ra giữa Iga Swiatek (1) và Aryna Sabalenka (2).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn