MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jannik Sinner sẽ chính thức lên vị trí số 1 thế giới vào tuần sau. Ảnh: QZ

Chiếm ngôi của Djokovic, Sinner không thích “bất chiến tự nhiên thành”

TAM NGUYÊN LDO | 05/06/2024 09:24

Jannik Sinner trở thành tay vợt nam thứ 29 giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP Tour, thế chỗ Novak Djokovic.

Tối muộn ngày 4.6 (giờ Việt Nam), Novak Djokovic phát đi thông tin khiến thế giới quần vợt không vui. Anh không thể tiếp tục thi đấu tại giải Pháp Mở rộng 2024.

“Tôi thực sự rất buồn khi thông báo rằng tôi phải rút lui khỏi Roland Garros”, Djokovic đăng trên mạng xã hội.

“Tôi đã thi đấu bằng cả trái tim, cống hiến hết mình trong trận đấu ngày hôm qua [với Francisco Cerundolo tại vòng 4] và thật không may, do vết rách sụn chêm ở đầu gối phải, tôi và đội đã phải đưa ra một quyết định khó khăn sau khi cân nhắc và tham khảo ý kiến ​​cẩn thận”.

Việc Djokovic rút lui giúp cho Casper Ruud có vé vào bán kết và tay vợt người Na Uy chỉ phải chờ kết quả trận Alexander Zverev gặp Alex de Minaur để xác định đối thủ.

Không chỉ Ruud, một tay vợt khác cũng được hưởng lợi nhờ Nole chia tay giải Grand Slam thứ hai trong năm. Đó là Jannik Sinner, với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP khi công bố vào thứ Hai tuần sau.

Mới 22 tuổi, Sinner sẽ trở thành tay vợt nam thứ 29 - cũng là người Italy đầu tiên, đứng trên đỉnh bảng xếp hạng thế giới các tay vợt nam.

Dù vậy, Sinner không thích vị trí số 1 thế giới đến với mình theo cách “bất chiến tự nhiên thành” như vậy.

Sinner là tay vợt nam thứ 29 giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP. Ảnh: Eurosport

Trong cuộc họp báo sau trận thắng Grigor Dimitrov tại tứ kết, Sinner nói: “Tôi có thể nói gì bây giờ? Trước hết, ước mơ của mọi tay vợt là trở thành số 1 thế giới. Nó thể hiện một kết quả tuyệt vời về nỗ lực làm việc.

Tôi và đội của mình, đó là một trong những mục tiêu của chúng tôi trong năm nay. Mục tiêu quan trọng nhất là cải thiện với tư cách một tay vợt và một con người.

Xung quanh tôi là những người tuyệt vời. Và chỉ vậy thôi, phải không? Tôi nghĩ rằng tôi có thể hạnh phúc và hài lòng với những gì tôi đang làm và những gì nhóm của tôi đang làm.

Nhưng ở góc độ khác, việc chứng kiến ​​Novak chấn thương là điều đáng thất vọng đối với mọi người. Vì vậy, tôi chúc anh ấy nhanh chóng bình phục. Lúc này tôi chỉ mong đến trận bán kết.

Đây chắc chắn không phải là cách tôi muốn trở thành số 1 thế giới khi Novak rút lui. Giai đoạn trước tôi đã chơi thứ quần vợt thực sự tốt. Tôi rất vui khi được ở vị trí đó. Đó là một điều gì đó điều mới mẻ sắp xảy đến với tôi. Đó là một điều tốt đẹp. Tôi rất hạnh phúc".

Giành chức vô địch tại Roland Garros sẽ là cách để “khẳng định” vị trí số 1, và cũng là giải Grand Slam thứ hai Sinner giành được trong năm nay. Tuy nhiên, nhà vô địch Australian Open trước mắt phải vượt qua Carlos Alcaraz tại bán kết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn