MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Djokovic được “thả”, công bằng nào cho Voracova?

TAM NGUYÊN LDO | 12/01/2022 11:10

Khi Novak Djokovic được tòa xử thắng, người ta sẽ lật lại câu hỏi về tay vợt nữ đã bị trục xuất…

Buổi chiều thứ Hai (10.1 - giờ địa phương), tuyên bố của thẩm phán Anthony Kelly về việc Novak Djokovic không làm gì sai về các thủ tục nhập cảnh Australia, yêu cầu chính phủ nước này trả lại visa, để anh rời khỏi khách sạn vốn dành để giữ người nhập cư.

Hiện tại, vẫn chưa có quyết định cuối cùng của chính phủ Australia vì họ vẫn có quyền hủy visa của Nole nếu Bộ trưởng di trú, ông Alex Hawke, sử dụng quyền cá nhân của mình trong vấn đề này. Nhưng ngay cả trong trường hợp xấu nhất với Djokovic là bị trục xuất, anh vẫn còn may mắn hơn một tay vợt khác là được tranh đấu cho lý lẽ của mình.

Trước khi Djokovic ra tòa, tay vợt nữ người Cộng hòa Czech, Renata Voracova đã bị chính phủ Australia trục xuất cũng vì lý do tương tự đồng nghiệp nam liên quan đến visa và giấy miễn trừ y tế.

Đáng nói là, tay vợt 38 tuổi đã đến Australia từ trước ngày Djokovic tới để tham dự giải Melbourne Summer Set 2 ở nội dung đôi. Cô cũng bị giữ tại khách sạn vào ngày thứ Sáu và đến thứ Bảy (8.1), phải lên đường về nước.

Theo dõi vụ việc của Djokovic, Voracova chúc mừng chiến thắng của anh, nhưng đồng thời cũng rất thất vọng vì mình không có cơ hội. “Tôi mừng cho anh ấy với chiến thắng tại tòa án”, Voracova nói trên BBC Radio 5 Live, “Nhưng tôi cảm thấy hơi thất vọng cho bản thân mình, rằng các luật sư và cố vấn của tôi ở đó cũng không nộp đơn ra tòa, nhưng tôi cũng hiểu vì Novak đã thuê luật sư nên anh ấy cũng phải trả tiền cho việc này.

Tôi nghĩ đây là vấn đề chính khiến tôi không thể ra tòa và nộp đơn yêu cầu tương tự”.

Hẳn nhiên, Voracova không biết mình sắp bị thẩm vấn và cuối cùng bị trục xuất khỏi đất nước. “Tôi đã ở Melbourne gần 1 tuần và vào thứ Sáu, tôi dự định tham dự một giải đấu khác, vì vậy tôi chuẩn bị cho chuyến bay của mình. Vì mọi thứ đã sẵn sàng, lại đúng lúc họ đến khách sạn của tôi”, Voracova nói. “Đầu tiên họ nói với tôi khi đến phòng tôi rằng họ muốn một số giải thích về việc miễn trừ của tôi, rằng sẽ mất khoảng 1 giờ”.

Voracova cho biết, cô chỉ được cho 10 phút để giải thích lý do tại sao chính quyền Australia nên để cô ở lại nước này.

“Tôi đã phải tự bảo vệ mình trong 10 phút sau khi câu hỏi lý do nào để tôi được ở lại đất nước của họ”, Voracova kể lại. “Tôi có người của mình ở đó, nhưng họ thực sự không thể thực hiện công việc, họ chỉ ngồi cạnh tôi và họ không được phép cho tôi bất kỳ lời khuyên nào trong quá trình thẩm vấn. Nó thực sự rất khó khăn”.

Sau vụ việc của Djokovic, chính phủ Australia đã xem xét lại tất cả trường hợp được cấp giấy miễn trừ y tế bởi Tennis Australia và bang Victoria, với 2 Hội đồng xét duyệt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn