MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Novak Djokovic và khoảnh khắc "nóng đầu". Ảnh: Daily Mail

Djokovic giải thích lí do đập gãy vợt

TAM NGUYÊN LDO | 17/07/2023 10:37

Novak Djokovic đã có khoảnh khắc không kiềm chế trong trận chung kết Wimbledon 2023.

Novak Djokovic đã thừa nhận rằng, anh 'không biết mình sẽ còn tiếp tục được bao lâu' sau khi thua Carlos Alcaraz trong trận chung kết Wimbledon mùa giải thứ 136 vào Chủ nhật (16.7).

Djokovic bước vào trận đấu với tư cách là tay vợt được đánh giá cao hơn khi đã không thua trên sân Trung tâm trong 10 năm qua. Anh hướng đến chiếc cúp thứ tám tại London để cân bằng kỉ lục của Roger Federer.

Tuy nhiên, Alcaraz khiến tay vợt 23 lần giành Grand Slam phải nhận thất bại sau 5 set. Đây là lần đầu tiên tay vợt người Tây Ban Nha vào chung kết Wimbledon và là Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp non trẻ của mình.

Djokovic, 36 tuổi, được hỏi liệu đây có phải là sự khởi đầu của một cặp đại kình địch với Alcaraz hay không, nhưng đã trả lời bằng cách ám chỉ việc giải nghệ.

"Tôi hy vọng như vậy, vì lợi ích của tôi (mỉm cười)", Djokovic nói, “Cậu ấy còn ở tour trong một thời gian khá dài. Tôi không biết mình sẽ ở đây bao lâu nữa”.

“Nạn nhân” trong cơn giận dữ của Djokovic. Ảnh: Daily Mail

Trong trận chung kết kéo dài 4 giờ 46 phút, Djokovic nhiều lần bị mất bình tĩnh và một lần trong số đó, anh đập vợt vào cột lưới. Cây vợt gãy, cột lưới bị hư hại nhẹ, Djokovic nhận cảnh cáo và bị người hâm mộ la ó.

Khi được yêu cầu giải thích về hành động của mình, Djokovic nói thêm: “Không có gì nhiều để nói về điều đó. Đó là sự thất vọng. Tôi đã có break-point ở game thứ hai. Vâng, chỉ khó khăn, khó khăn ở một vài điểm.

Cậu ấy đã chơi tuyệt vời để bẻ giao bóng của tôi, đủ để thắng set thứ năm”.

Vẫn tiếp tục có thêm câu hỏi tương tự, Djokovic nói: "Đó là một sự thất vọng trong một khoảnh khắc. Tôi đã trả lời đồng nghiệp của anh 2 phút trước về điều đó. Không có gì nhiều để nói về điều đó”.

Alcaraz giỏi nhất

Nói về Alcaraz, Djokovic đánh giá rất cao tay vợt trẻ mới 20 tuổi. Anh từng đụng độ 2 đối thủ vĩ đại là Rafael Nadal và Federer tổng cộng 109 lần, còn trước Alcaraz mới là lần thứ ba. Nhưng chỉ cần trận đấu tại SW19 là đủ để Nole so sánh “tiểu Nadal” với Nadal đích thực cũng như “Tàu tốc hành” người Thụy Sĩ.

Djokovic đánh giá rất cao tài năng của Carlos Alcaraz. Ảnh: Wimbledon

“Tôi nghĩ mọi người đã nói trong khoảng 12 tháng qua về cách chơi của Alcaraz bao gồm một số yếu tố nhất định của Roger, Rafa và tôi. Tôi đồng ý với điều đó. Tôi nghĩ về cơ bản, cậu ấy là người giỏi hơn cả 3 chúng tôi”, Djokovic nói.

“Cậu ấy có khả năng phục hồi tinh thần và sự trưởng thành thực sự đối với một người mới 20 tuổi. Khá ấn tượng. Cậu ấy có tinh thần thi đấu, tinh thần chiến đấu và khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc của người Tây Ban Nha mà chúng ta đã thấy ở Rafa trong những năm qua.

Và tôi nghĩ cậu ấy có những cú trái tay đẹp mắt, có một số điểm tương đồng với những cú trái tay của tôi. Trái tay bằng 2 tay, phòng thủ, có thể thích nghi. Tôi nghĩ đó là sức mạnh cá nhân của tôi trong nhiều năm. Cậu ấy cũng có nó.

Thành thật mà nói, tôi chưa từng đấu với một tay vợt như cậu ấy. Roger và Rafa có điểm mạnh và điểm yếu rõ ràng của riêng họ. Carlos là một người rất toàn diện. Khả năng thích ứng tuyệt vời mà tôi nghĩ là chìa khóa cho sự bền bỉ và sự nghiệp thành công trên mọi mặt sân”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn