MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Novak Djokovic hướng đến sự kiện Cincinnati sau 2 năm vắng mặt. Ảnh: ATP Tour

Djokovic quên nỗi buồn Wimbledon chỉ trong 1 ngày

TAM NGUYÊN LDO | 14/08/2023 11:43

Novak Djokovic đã sớm quên đi thất bại ở Wimbledon để hướng đến các mục tiêu tiếp theo.

Trước khi bước vào tranh tài ở Cincinnati lần đầu tiên kể từ năm 2020, Novak Djokovic đã có những chia sẻ về thất bại ở Wimbledon.

Djokovic cho biết, anh đã trút bỏ từ lâu nỗi thất vọng thua Carlos Alcaraz trong trận chung kết Wimbledon năm nay.

“Đây không phải là trận đầu tiên [cũng như] trận cuối cùng mà tôi thua, vì vậy tôi đã vượt qua nó trong 1 ngày”, Djokovic nói, “Rõ ràng là tôi cần nghỉ ngơi thật tốt sau đó, và dành thời gian cho gia đình. Tất nhiên, tôi đã hối hận vì đã không tận dụng các cơ hội trong trận chung kết đó.

Tôi đã có một số set-point trong set 2 và cảm thấy rằng mình ở gần với việc vượt lên. Và sau đó, một số điểm break trong set thứ năm.

Đó là một trận đấu cân bằng, nhưng Alcaraz xứng đáng vì để giành chiến thắng, cậu ấy đã chơi tốt hơn trong những thời điểm quan trọng, tôi đã nói điều đó sau trận chung kết. Bạn cần phải tiếp tục”.

Tay vợt 36 tuổi vô địch Australian Open và Roland Garros năm nay, nhưng thất bại ở Wimbledon khiến anh không thể có Calendar Slam. Nhưng giờ anh đã rất thoải mái khi bỏ lại nỗi buồn phía sau để theo đuổi các mục tiêu mới.

“Rõ ràng là tôi cần phải tiếp tục, tập trung lại và tìm động lực cho những gì sắp tới, cũng như tất cả những thách thức phía trước. Đó là lý do tại sao tôi ở đây”, Djokovic nói.

“Nếu không có động lực, tôi đã không ở đây. Giờ đây, sau nhiều năm chơi quần vợt chuyên nghiệp, tôi cảm thấy mình có quyền lựa chọn để chơi ở đâu mà mình thực sự muốn. Và tôi thực sự muốn có mặt ở đây, tại Cincinnati, và tất nhiên, cả US Open đang đến gần”.

Djokovic đã quên thất bại trước Carlos Alcaraz ở chung kết Wimbledon. Ảnh: Wimbledon

Cincinnati là một sự kiện đặc biệt đối với Djokovic. Năm 2018, tay vợt người Serbia đã hoàn thành Career Golden Masters khi giành được cả 9 danh hiệu ATP Masters 1000. Gần đây nhất anh thi đấu ở Cincinnati vào năm 2020. Vì vậy, sau một thời gian nghỉ ngơi, anh rất vui mừng được trở lại thi đấu ở Ohio.

“Rất nhiều thời gian dành cho gia đình, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho các giải đấu ở đây, trên đất Mỹ. Đã 2 năm kể từ lần gần nhất tôi đến Mỹ. Tất nhiên, tôi rất phấn khích và rất mong chờ giải đấu”, Djokovic nói tiếp.

“Tôi đã không đến Cincinnati kể từ năm 2020, thật tuyệt khi được trở lại. Tôi đã thấy rất nhiều người hâm mộ trẻ tuổi trên sân tập trong vài ngày qua. Luôn tuyệt vời khi thấy mọi người yêu thích quần vợt”.

Djokovic sẽ bắt đầu Cincinnati bằng trận đấu với Alejandro Davidovich Fokina hoặc Tomas Martin Etcheverry ở vòng 2. Mặc dù đây sẽ là trận đấu đầu tiên kể từ thất bại tại Wimbledon, nhưng Nole đã sẵn sàng để tiến về phía trước.

“Tôi thích cảm giác mà tôi có sau hơn 20 năm chơi quần vợt chuyên nghiệp. Vẫn còn nhiệt huyết”, Djokovic nói, “Vẫn còn khao khát, động lực để thực sự đến với các sự kiện thể thao lớn nhất và cố gắng giành chiến thắng, cố gắng giành các danh hiệu và cố gắng mang lại cảm giác tốt cho người hâm mộ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn